Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-5-2016] Học viên Pháp Luân Công, bà Ông Bình, bị bắt và giam giữ phi pháp trong Trại tạm giam quận Trường Ninh trong 11 tháng. Việc xét xử bà dự kiến sẽ được tiến hành trong thời gian không xa. Sức khỏe bà đang trong tình trạng nguy kịch và gia đình bà đang yêu cầu trại tạm giam thả bà để bà có thể được điều trị kịp thời.

Ngày 2 tháng 6 năm 2015, các nhân viên từ Sở Cảnh sát Trường Chinh thuộc Phòng Cảnh sát quận Phổ Đà và Đội An ninh Quốc gia quận Trường Ninh đã xông vào căn hộ của bà Ông và bắt bà đi. Trường hợp của bà được đưa lên Tòa án quận Trường Ninh và bà bị đưa vào trại tạm giam quận Trường Ninh.

Bằng chứng duy nhất để buộc tội bà là bức ảnh một người phụ nữ đi bộ trên phố. Người phụ nữ này thậm chí không giống bà Ông.

Do bà Ông từng bị giam giữ năm ngày vào cuối năm 2014 vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, nên cảnh sát đã khẳng định rằng người phụ nữ trong ảnh chính là bà Ông.

Gần đây, gia đình bà Ông biết được bà đang trong tình trạng nguy kịch, bà bị huyết áp cao và túi mật sưng phồng nặng với đầy sỏi mật. Gia đình bà đã yêu cầu chính quyền thả bà ngay lập tức.

Năm 2010, bà Ông bị đột quỵ. Bà được đưa vào phòng cấp cứu, ở đó bác sĩ kê đơn thuốc để giữ cho tình trạng của bà tạm thời được kiểm soát.

Các bên chịu trách nhiệm cho việc bức hại bà Ông:

Tào Tân Bình, giám đốc Phòng Cảnh sát quận Trường Ninh, thành phố Thượng Hải: +86-021-62906290

Vương Hạo Nguyệt, nhân viên cảnh sát của Đội An ninh Quốc gia, thuộc Phòng Cảnh Sát quận Trường Ninh: +86-021-23039381

Trịnh Văn Bân, Giám đốc Sở Cảnh sát quận Phổ Đà: +86-021-62441195

(Để biết thêm về những người tham gia bức hại, vui lòng xem bản tiếng Hán)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/8/327954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/17/157042.html

Đăng ngày 13-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share