Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-6-2016] “Tôi lớn lên ở Trung Quốc và nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ tôi bị bắt vì không đồng ý từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát địa phương liên tục đến nhà chúng tôi lục soát và sách nhiễu. Cha tôi vì quá sợ hãi mà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Khi ấy tôi mới có 15 tuổi.

“Việc bức hại vẫn chưa chấm dứt. Một lần khi đang ở trong lớp học, tôi bị lôi ra ngoài và bị tống vào một chiếc xe cảnh sát. Tôi đã cố gắng xoay sở tìm cách chạy trốn sang Mỹ, tôi chỉ biết rằng mẹ tôi lại bị bắt giam vào tháng 5 năm nay.”

Các thông tin này do con gái học viên Trương Hồng Như cung cấp. Hiện cô đang kêu gọi trả tự do cho mẹ cô khỏi một trại giam ở Thượng Hải.

2016-6-1-minghui-rescue-qingdao-zhanghongru--ss.jpg

Con gái của học viên Trương đang cầm trên tay tấm biểu ngữ có nội dung: “Hãy ngay lập tức trả tự do cho mẹ tôi, Trương Hồng Như, người đã bị bắt giam cùng với các học viên Lý Tú Quân và Vương Cẩn vào ngày 9 tháng 5 năm 2016. Hiện họ đang bị giam giữ tại Trại giam Phổ Đông.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/4/329540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/8/157337.html

Đăng ngày 13-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share