Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-4-2016] Mới đây, năm đơn vị cảnh sát từ hai thành phố lân cận thuộc tỉnh Hồ Bắc đã phối hợp tại cùng một thời điểm xông vào nhà của sáu học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tiên Đào, lục soát nhà của họ, và bắt giữ phi pháp bốn học viên.

Vụ việc xảy ra vào khoảng sáu giờ sáng. Theo nhiều nguồn tin nội bộ, Sở cảnh sát tỉnh Hồ Bắc đã phê chuẩn đợt truy quét, và những đơn vị tham giam gồm Phòng cảnh sát mỏ dầu Giang Hán ở thành phố Tiềm Giang, Phòng cảnh sát thành phố Tiên Đào, Đồn cảnh sát Long Hoa Sơn, Đồn cảnh sát Can Hà và Đồn cảnh sát Tam Phục Đàm.

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào tháng 7 năm 1999, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã bắt giữ nhiều học viên ở địa phương, chỉ vì họ từ chối từ bỏ niềm tin của mình. Lần bắt giữ này là sự tiếp diễn hành vi xâm phạm vào quyền tự do tín ngưỡng của công dân của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Bốn học viên vẫn bị giam giữ

Khi ông Lưu Hùng đang chuẩn bị mở cửa hàng thì một nhóm cảnh sát đã xông vào cửa hàng tạp hóa của ông và bắt giữ ông. Cảnh sát đã tịch thu hai máy laptop, ba bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân (là cuốn sách chủ đạo của Pháp Luân Công). Thêm nữa, cảnh sát còn lấy đi ví của bà Lưu (vợ ông Lưu) với hơn 1.000 tệ tiền mặt cùng chìa khoá nhà.

Ông Hồ Phùng Thành, bà Trương Ngọc Chi và bà Dương Đông Mai đều bị bắt tại nhà ở cùng thời điểm. Cảnh sát đã lục soát nhà của ba học viên, lấy đi máy tính, máy in và điện thoại di động. Ngoài ra, họ còn âm mưu lấy xe ô tô của gia đình ông Hồ, nhưng đã thất bại khi mẹ ông từ chối đi ra khỏi xe.

Ông Lưu, ông Hồ, và bà Dương bị đưa đến một trại giam ở thành phố Vũ Hán. Hiện tại không biết bà Trương đang ở đâu.

Hai người buộc phải sống xa nhà

Ông Mao Nghĩa Tường tránh được lần truy bắt này bởi vì ông không ở nhà tại thời điểm cảnh sát đột nhập vào nhà ông. Hiện tại ông đang phải sống xa nhà.

Tương tự ông Mao, cảnh sát cũng không tìm thấy ông Lưu Quân ở nhà, vì thế họ đã đến cơ quan của ông Lưu để kiểm tra. Tuy nhiên, vì ông không có ở đó, nên họ đã lấy đi máy tính và điện thoại mà ông để lại văn phòng. Hiện tại ông Lưu phải sống xa nhà và không thể chăm sóc cho người mẹ bị bệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/17/326757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/19/156338.html

Đăng ngày 11-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share