Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-4-2016] Trong tổng số 23 ngày bị giam giữ phi pháp, cô Hoàng Xảo Cầm đã bị trói phần thân trên trong 16 ngày liên tục do cô đã phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi dây trói được cởi ra, cô Hoàng không thể cử động cánh tay hoặc vai, bàn tay của cô đã bị sưng to.

Sau khi được thả ra, cô Hoàng đã kể lại những gì đã xảy ra với cô.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2016, cô Hoàng và ba học viên Pháp Luân Công khác đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công ở Thất Bảo cổ trấn thì bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam Phụng Hiền.

Để phản đối việc bắt giữ phi pháp này, cô Hoàng đã từ chối ký vào bất kỳ biên bản nào cũng như từ chối mặc quần áo tù nhân. Trưởng cai ngục Cố Giai Giai đã nổi giận và chỉ đạo các lính canh khác ép buộc cô Hoàng phải mặc đồng phục.

Kế tiếp, Cố Giai Giai quấn dây thừng quanh phần thân trên của cô Hoàng, để ngăn cô cởi bỏ bộ quần áo tù nhân hoặc tập các bài tập Pháp Luân Công. Cố Giai Giai quấn chặt dây thừng đến nỗi cô Hoàng không thể cử động cánh tay hoặc bàn tay. Cô không thể tự mình ăn uống, nằm xuống ngủ, hay làm vệ sinh cá nhân. Cô đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Trong thời gian này, khi thấy cô Hoàng kiên định từ chối từ bỏ đức tin của mình, một lính canh tên là Thẩm đã trói hai tay cô lại còn chặt hơn. Lính canh Thẩm còn trừng phạt những tù nhân đã giúp cô Hoàng trong các sinh hoạt hàng ngày.

Cô Hoàng bị trói như vậy trong suốt 16 ngày. Cô được trả tự do vào ngày 7 tháng 4 năm 2016.

Những người chịu trách nhiệm bức hại cô Hoàng:

Trương Nhất Binh, Giám đốc trại tạm giam Phụng Hiền: + 86-2124069760

Kim Vĩnh Minh, Chính trị viên của trại tạm giam Phụng Hiền: + 86-2124069761


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/24/327060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/4/156522.html

Đăng ngày 12-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share