Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-4-2016] Luật sư bào chữa và những người ủng hộ không được vào tham dự phiên xét xử công khai một học viên Pháp Luân Công thành phố Mậu Danh. Chỉ duy nhất 4 thành viên trong gia đình của học viên được phép vào bên trong phòng xét xử trong khi tất cả các ghế còn lại là nhân viên của chính quyền địa phương.

Tiến sĩ Ngô Chi Thất đã bị buộc tội “sử dụng tà giáo để cản trở việc thi hành pháp luật”, một tội danh được định sẵn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thường sử dụng để buộc tội và kết án các học viên Pháp Luân Công.

Ông Ngô đã thuê luật sư riêng đến để bào chữa cho sự vô tội của mình nhưng luật sư của ông đã bị cấm không được vào phòng xét xử. Thay vào đó, tòa lại chỉ định 2 luật sư khác mà không cần sự đồng ý của ông Ngô. Các luật sư do tòa chỉ định liên tục đọc nhầm tên ông khi họ nhận tội cho thân chủ bất đắc dĩ của mình.

Thẩm phán đã cho hoãn lại phiên toà mà không đưa ra một phán quyết nào. Ông Ngô hiện vẫn đang bị giam giữ sau khi ông bị bắt vào tháng 11 năm 2015.

Trước khi bị giam giữ lần này, ông Ngô đã bị cầm tù 7 năm và bị giam giữ 1 năm trong trại lao động cưỡng bức vì đã từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Gia đình ông lo ngại rằng ông có thể sẽ phải chịu hình phạt giống như vậy vì đang thực hiện quyền tự do tín ngưỡng quy định trong Hiến Pháp của Trung Quốc.

Luật sư bào chữa bị theo dõi trước phiên xét xử, bị đẩy ra ngoài phòng xử án

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công trở nên rất khốc liệt thì thường không dễ thuê được một luật sư bào chữa cho học viên. Ông Ngô đã may mắn được quyền thuê ông Chương Trâm Trữ làm luật sư đại diện và bào chữa cho sự vô tội của mình – đây là lần đầu tiên tại thành phố Mâu Danh có luật sư đồng ý bào chữa cho sự vô tội của học viên Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, chính quyền đã tìm mọi cách để cản trở ông Chương bào chữa cho thân chủ tại tòa.

Ông Chương cho biết ông đã bị theo dõi chặt chẽ trong suốt những ngày ông ở quận Điển Bạch: nhân viên lễ tân tại khách sạn ông ở đã được thay thế bằng một cảnh sát mặc thường phục, nhiều cảnh sát mặc thường phục đã đứng ở cửa ra vào khách sạn và nhiều xe ô tô cảnh sát đỗ trên đường đối diện với khách sạn. Cảnh sát cũng đã chụp ảnh chiếc xe taxi đã đưa ông đến tòa.

Theo lời kể của gia đình ông Ngô, hơn 100 cảnh sát mặc thường phục và nhân viên Phòng 610 tại địa phương đã đứng bên ngoài tòa án vào ngày diễn ra phiên xét xử. Lối vào tòa án bị đóng cửa và chỉ có một cửa phụ được mở một nửa. Nhân viên chấp hành tại tòa kiểm tra chứng minh thư của bất kỳ ai vào phòng xét xử.

Khi luật sư Chương đến tòa, các nhân viên chấp hành đã đẩy ông ra khỏi cửa phụ mặc dù ông đã nhiều lần nói rằng ông tới đó để bào chữa cho thân chủ của mình.

Luật sư đã phải đợi ở bên ngoài và khi cảnh sát đưa ông Ngô vào thì luật sư đã cố gắng đi theo thân chủ vào phòng xét xử nhưng các nhân viên chấp hành một lần nữa lại đẩy ông ra ngoài.

Sau đó luật sư đã tới Viện kiểm sát nộp đơn khiếu nại tòa án và chỉ nhận được thông báo rằng Phòng 610 đã yêu cầu họ không được chấp nhận khiếu nại này.

Những người ủng hộ bị chặn ở bên ngoài phòng xét xử

Hơn 20 người thân của ông Ngô đã có mặt tại tòa để ủng hộ ông nhưng chỉ có vợ và 3 đứa con của ông được phép vào trong. Phòng xét xử chật kín với hơn 50 người do tòa sắp xếp từ trước bao gồm nhân viên Phòng 610 và các cán bộ chính phủ khác.

Ngoài ra, cảnh sát đã đến sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công địa phương hai ngày trước phiên xét xử, đe dọa họ không được đến tham dự. Cảnh sát địa phương cũng đã bất ngờ đến nhà của nhiều học viên vào ngày xét xử.

Bố của cô Lâm Diễm Mai – 83 tuổi đã quyết tâm tới tham dự phiên xét xử nhưng ông đã bị 2 cảnh sát mặc thường phục ngăn lại khi ông cố gắng bắt xe đến tòa. Do đó, ông đã phải đi bộ nhưng phiên xét xử cũng đã kết thúc khi ông mới chỉ đi được nửa quãng đường tới tòa. Ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại nhà.

Ông Lý Khôn cũng đã bị chặn lại vào lúc ông tới tòa và bị kéo vào trong xe. Ông bị đưa trở về nhà tại thị trấn Poxin để thẩm vấn.

Ông Lương Vĩ cũng bị triệu tập tới đồn cảnh sát vào sáng hôm diễn ra phiên xét xử nhằm mục đích ngăn không cho ông tới tòa.

Cô Trần Ký Bình và ông Ngô Kim Thành đã phát hiện thấy họ bị theo dõi ở tất cả những nơi họ đến. Những người theo dõi không rút lui cho đến khi phiên xử ông Ngô kết thúc.

Thông tin của những người liên quan:

Hoàng Phủ- Chán án Tòa án quận Điển Bạch: +86-668-5516598, +86-668-5116333, +86-13902548033

Lâm Minh – Chủ tọa phiên tòa: +86-668-5526017, +86-668-5128328, +86-13592958900

Trần Hiểu Phong – Công tố viên trong vụ kiện của Tiến sĩ Ngô: +86-668-5522811

Châu Quan Hằng – Viện trưởng Viện kiểm sát: +86-13927559966

Lục Thượng Huy – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13902511787


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/9/326450.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/19/156337.html

Đăng ngày 12-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share