Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-4-2016] Ngày 18 tháng 1 năm 2016, sau 5 tháng bị bắt giữ, bà Thôi Kiến Ngải ở thị trấn Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông đã bị đưa ra xét xử. Cáo trạng được đưa ra hai tháng sau đó, tuyên án bà 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản bức hại từ năm 1999.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chính quyền đã liên tục sách nhiễu bà Thôi và lục soát nhà của bà.

Năm 2005, bà đã bị tống vào trại lao động cưỡng bức, nơi bà bị đánh đập, bị tra tấn, và bị tẩy não suốt 3 năm. Đôi lúc, bà bị buộc phải sống tha hương để tránh bị bức hại thêm.

Chồng của bà, ông Vương Hậu Linh, cũng tu luyện Pháp Luân Công, bị giam giữ tại một trại lao động trong 3 năm kể từ năm 2003.

Trong lúc cặp vợ chồng bị cầm tù, mẹ chồng của bà Thôi, một cụ già ở tuổi 70, đã sống trong lo âu, buồn phiền, và phải một mình nuôi hai đứa cháu nhỏ.

Trước khi bà Thôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà bị đau đầu kinh niên và bị viêm amidan. Sau khi sinh, bà lại mắc bênh phụ khoa. Các vấn đề về sức khoẻ khiến cho bà luôn buồn phiền và trầm cảm. Sức khoẻ của bà đã được cải thiện ngay lập tức sau khi bà học Pháp Luân Công vào năm 1997.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/15/326693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/23/156391.html

Đăng ngày 9-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share