Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-4-2016] Chủ tọa đã liên tục nói: “Được rồi, tha bổng” khi ông dừng phiên xét xử đầu tiên đối với hai phụ nữ, hai người bị buộc tội dùng tôn giáo để phá hoại sự thi hành pháp luật, cái cớ thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để vu khống các học viên Pháp Luân Công.

Bà Ngư Phương Lan và bà Trương Thiếu Hoa, cả hai đều sống ở thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, mong muốn sớm được thả, nhưng hai tháng sau họ lại bị chính thẩm phán đó kết án trong phiên xét xử lần thứ hai. Bà Ngư bị kết án bốn năm tù và bà Trương bị kết án 3,5 năm tù.

Cả hai nghi ngờ rằng chính Phòng 610 đã đứng sau sự thay đổi đột ngột trong phán quyết của thẩm phán. Là một cơ quan ngoài vòng pháp luật, Phòng 610 có nhiệm vụ diệt tận gốc Pháp Luân Công và được trao quyền hạn vượt trên cả hệ thống tư pháp.

Bị bắt giữ và phiên xét xử đầu tiên

Ngày 8 tháng 10 năm 2015, bà Ngư và bà Trương bị bắt giữ trong khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho mọi người. Phiên xét xử đầu tiên diễn ra vào ngày 29 tháng 1 năm 2016.

Thẩm phán Vương Phú Cường cho biết ông đã xem những tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ hai người phụ nữ ấy, và đã minh bạch ra cuộc bức hại này là gì. Ông ấy cũng nói ông cũng đã điều tra về họ và nhận thấy cả hai đều là những giáo viên từng được khen thưởng.

Luật sư bào chữa Trương Thiến biện hộ rằng thân chủ của bà không phạm pháp khi thực hiện quyền được tu luyện và truyền bá thông tin về Pháp Luân Công đã được hiến pháp cho phép.

Thẩm phán Vương lặp lại rằng: “Được rồi, tha bổng” khi ông nhấc búa lên để kết thúc phiên xét xử. Ông hứa rằng phán quyết sẽ sớm được đưa ra.

Phiên xét xử thứ hai và án tù

Bà Ngư và bà Trương vô cùng ngạc nhiên trong suốt phiên xét xử lần thứ hai vào ngày 25 tháng 3. Theo lời của bà Ngư: “Chúng tôi hoàn toàn chết lặng, vì thẩm phán có vẻ đã rất khách quan trong phiên xét xử lần thứ nhất, tỏ ý rằng ông ấy sẽ sớm thả chúng tôi. Bây giờ, sau hai tháng, chúng tôi lại bị kết án tù.”

Họ chất vấn thẩm phán Vương: “Tại sao ông lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ của mình? Ai đã ra lệnh cho ông tiếp tục cầm tù chúng tôi?” Ông đã từ chối trả lời.

Hai học viên đang lên kế hoạch kháng án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/5/326264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/9/156220.html

Đăng ngày 11-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share