Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở từ Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-5-2016] Một gia đình đang sống ở quận Giang Bắc thành phố Trùng Khánh bị vây hãm trong nhà trong hơn một tuần.

Bà La, là một học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Bà đã từ chối mở cửa khi một nhóm cảnh sát và nhân viên ủy ban đường phố đến để sách nhiễu bà.

2016-5-18-minghui-pohai-chongqing-luomei--ss.jpg

Năm đến sáu người thay phiên gác ngày đêm bên ngoài tòa nhà của bà La

Thay vì rút lui, cảnh sát đã thay phiên nhau đứng gác bên ngoài tòa nhà căn hộ của bà. Đến ngày 16 tháng 5, họ đã cắt nước và điện của căn hộ và hàn cửa lại.

Không bạn bè hay người thân nào của bà được phép lên căn hộ. Cô con gái nhỏ của bà bị buộc phải nghỉ học hơn một tuần.

Người thân và bạn bè của bà La vô cùng lo lắng cho bà và tình trạng sức khỏe của con bà.

Các nhân viên từ Đồn cảnh sát Thạch Mã Hà (số điện thoại: +86-23-67664404) và Ủy ban đường phố Thạch Mã Hà (số điện thoại: +86-23-67653241)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/19/328951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/21/157086.html

Đăng ngày 10-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share