[MINH HUỆ 20-8-2007]
Miếng thép chỗ thắt lưng biến mất một cách mầu nhiệm

Một người dân làng 37 tuổi tại huyện Tân Xuyên, Đại Lý, tỉnh Vân Nam đi ra khỏi thành phố bằng xe buýt một ngày kia vào tháng bảy 2005. Ngay khi họ đi đến vùng ngoại ô của khu đô thị huyện Binchuan, do gặp ổ gà lớn trên đường, chiếc xe bị lắc manh khiến anh bị gãy mấy xương chậu. Anh mất hoàn toàn cảm giác nơi thân dưới.

Bệnh viện huyện Tân Xuyên không chữa trị được, vì vậy anh được chuyển đến quân y viện và nằm viện trong một tháng ba ngày. Anh phải qua đại phẫu thuật . Bác sĩ phải lấy một miếng sụn từ chân để lấp vào chỗ xương gẫy. Sau đó họ cài một miếng thép vào cột sống để đỡ phần thân dưới. Một tuần lễ sau khi mỗ, anh vẫn quá yếu và không thể bưng hoặc uống nửa cốc ly giấy nước.

Một người bà con của anh ta là một học viên Pháp Luân Công nói với gia đình, “Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu được anh ta.” Sau đó người học viên này đi đến bệnh viện để nói chuyện với anh. Người học viên này hỏi anh có muốn đọc quyển Chuyển Pháp Luân không. Lúc bấy giờ, anh nói chuyện rất khó khăn, và bị nghẹn đờm mỗi khi cố nói. Anh thậm chí không thể trả lời điện thoại, vì vậy anh ta chỉ có thể gật đầu để ra hiệu là anh muốn đọc Chuyển Pháp Luân.

Bất ngờ thay, anh đã có thể nói chuyện và mỉm cười ngay sau khi đọc được một vài trang. Anh kêu một người trong gia đình kéo cái gối của anh ta lên cao, anh muốn ngồi dậy. Anh ra viện với 2000 tệ tiền thuốc các loại, nhưng anh không uống một viên nào.

Năm 2006, anh trở lại bệnh viện để khám. Hình chụp X quang cho thấy là miếng thép chỗ thắt lưng của anh ta đã biến mất.

Một câu chuyện thần thoại tại Huyện Tân Xuyên, Đại Lý, tỉnh Vân Nam

Một người đàn ông 60 tuổi ở một làng của huyện Tân Xuyên, Đại Lý, tỉnh Vân Nam bị hoại gan. Khi nó xưng lên, ông đau đến vã mồ hôi và phải khóc thét lên cay đắng. Ông được phẫu thuật ở viện quân y, ở đó họ cắt đi 1 phần 3 lá gan của ông. Sau đó ông yêu cầu được phẫu thuật tiếp nhưng bệnh viện từ chối và bảo ông chữa trị theo cách truyền thống là tiêm và uống thuốc.

Ông này có một người thân trong gia đình là một học viên Pháp Luân Công. Người học viên dạy ông ta chân thành nhẩm câu, “Pháp Luân Đại Pháp tốt; Chân Thiện Nhẫn tốt” mỗi ngày. Một tuần lễ sau, gan của người đàn ông có tuổi này không còn đau nữa. Trông ông khỏe ra. Người thân gia đình trước đây thúc dục ông ta tập công và học Đại pháp, nhưng ông ta không chịu nghe. Bây giờ ông ta hết lòng tin tưởng. Ông lắng nghe các bài giảng của Sư phụ qua máy MP3 mỗi ngày. Tâm ông chứa đầy lời của Sư phụ.

Giờ đây, cả nhà ông đã hiểu ra sự thật và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó, và họ đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/20/161197.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/30/89082.html
Đăng ngày: 27-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share