Viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 25-09-2007] Sau khi tôi đọc xong bài giảng thứ hai trong Chuyển Pháp Luân, trong khi phát chính niệm vào buổi sáng hai ngày sau đó, tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng nơi không gian khác.

Trong không gian khác, tôi thấy sự thăng lên và tụt xuống trong tầng cấp tu luyện của một cá nhân là có tiêu chuẩn đo lường. Ở tầng cấp hiện tại của tôi, nó xuất hiện dưới hình thức của một cái thang điểm phần trăm.

Trong khi học Pháp, nếu chúng ta học thuộc lòng Pháp, điểm số sẽ bắt đầu tại 60/100. Nếu chúng ta chỉ đọc, thì chúng ta phải thật sự tập trung để vượt qua. Nếu chúng ta chỉ đọc mà không tập trung, chúng ta sẽ trượt. Tôi đã thấy điểm số cho việc học Pháp của tôi chỉ hơn 60/100.

Nếu chúng ta phát chính niệm 4 lần mỗi ngày vào những thời điểm xác định (đồng bộ toàn cầu), điểm số sẽ là 60 điểm. Nếu chúng ta phát chính niệm hơn 4 lần xác định trong ngày, chúng ta sẽ có thêm 5 điểm mỗi lần. Nếu chúng ta không phát chính niệm vào những thời điểm xác định, chúng ta sẽ bị trừ 15 điểm cho mỗi lần bỏ qua đó. Tổng số điểm trong ngày sẽ là tổng điểm dựa trên việc chúng ta đáp ứng yêu cầu và số lần chúng ta phát chính niệm thêm. Tôi thấy điểm số của tôi là ít hơn 60.

Điểm số thứ ba là cho việc cứu người và giảng chân tướng. Tôi thấy điểm số của tôi chỉ hơn 50; tôi đã không vượt qua. Tôi nghĩ: “Mình đã làm rất nhiều việc Đại Pháp! Làm sao mình lại không vượt qua khi mình đã đi phát rất nhiều tờ rơi mỗi ngày?” Một giọng nói vang vọng lên trong đầu tôi: “Anh đã làm điều đó với truy cầu viên mãn, vì vậy nó không được tính.

Sau đó, tôi ngồi đối diện với một vị Thần nhưng tôi không thể thấy được thân thể của vị Thần đó, cứ như thể là nó tồn tại dưới dạng năng lượng và ý niệm. Trái tim của tôi được lấy ra và đặt ở giữa; cảnh tượng quá trình tu luyện của tôi từ lúc bắt đầu xuất hiện giống như một màn chiếu phim lên trái tim đó. Một tư tưởng thì thầm với tôi: “Hãy nói về tâm thái của anh khi làm các việc, xem anh có đạt tiêu chuẩn hay không.” Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy tôi không thể cầu xin hay lảng tránh được nữa, khi một trường mạnh mẽ làm tôi không thể nói được lúc tôi không nói thật.

Công việc Đại Pháp mà đạt tiêu chuẩn là công việc được làm như Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta: Mọi thứ được làm dựa trên sự giác ngộ của chúng ta về Pháp, và được làm với sự chỉ dẫn của Pháp; những điều hoàn toàn được làm để cứu người và chứng thực Pháp, mà không truy cầu bất cứ lợi ích cá nhân nào. Những điều được làm với ý đồ cá nhân và có mục đích, điều mà bạn tưởng là tốt vì nghĩ rằng bạn đang làm điều đó cho Đại Pháp dựa trên tư tưởng con người của mình, thì thực ra đó là để chứng thực bản thân, để truy cầu uy đức và viên mãn. Tất cả những điều này được làm một cách có mục đích và chúng không được tính dưới con mắt của những vị Thần vì chúng không đạt tiêu chuẩn.

Vào lúc đó, mỗi cảnh tượng từ khi tôi bắt đầu tu luyện được hiển hiện ở trước mắt của tôi rất nhanh, nhưng tôi có thể thấy mọi thứ và cảm giác được từng thời khắc. Một tư tưởng thầm thì hỏi tôi rằng tôi đánh giá thế nào về những điều tôi đã làm và liệu những hành động của tôi có đạt tiêu chuẩn hay không. Cảm giác thật là nghiêm trọng. Tôi cảm thấy rằng trong việc tu luyện, bạn không thể đánh lừa người khác, bạn chỉ có thể đánh lừa chính mình mà thôi.

Tôi thấy tiêu chuẩn điểm số không phụ thuộc vào việc bạn đã làm bao nhiêu thứ để cứu người và giảng chân tướng, mà phụ thuộc vào việc bạn dành bao nhiêu thời gian rỗi và nỗ lực của bạn (ngoại trừ thời gian dành cho việc duy trì cuộc sống sinh hoạt thường ngày) cho Đại Pháp và cứu người. Tâm cống hiến của chúng ta quyết định điểm số này.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi nhận ra rằng tôi có những mặt cần cải thiện trong tu luyện. Tôi cũng cảm thấy sự khẩn cấp phải tu luyện chính bản thân mình. Tôi đã không làm tốt trong việc phát chính niệm vào buổi sáng trong một thời gian dài. Tôi đã không từ bỏ được bản ngã của mình khi làm các công việc Đại Pháp, và tôi vẫn còn truy cầu mạnh mẽ vào việc đạt viên mãn một cách ích kỷ. Tôi đã không thể từ bỏ được thói quen làm việc Đại Pháp có chủ ý. Có lẽ thời gian đã rất khẩn cấp và tôi đã ngộ ra trực tiếp được điều này, nếu không tôi sẽ mãi mãi mất đi cơ hội để ngộ ra điều này.

Đây là những gì tôi hiểu biết tại thời điểm này, để các bạn tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/25/163257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/6/90227.html

Đăng ngày 16-06-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share