[MINH HUỆ 21-12-2008] Tôi có một lần nhìn thấy nơi không gian khác rằng cơ thể và hai cánh tay tôi bị đầy những con sâu bọ nhỏ và tôi biết đó là tà ác đang sắp làm hại tôi.

Bọn tà ác luôn nhìn vào chỗ yếu của chúng ta và cố lợi dụng mọi sơ hở của chúng ta. Khi chúng ta không tu luyện tốt, chúng sẽ đến vào trong cơ thể của chúng ta. Cái phần cơ thể của chúng ta mà tà ác bao trùm là kinh qua sự bệnh hoạn hoặc đau đớn trên bề mặt nơi không gian này. Khi tôi nhìn thấy tà ác xuất hiện trên thân tôi, tôi bắt đầu thầm niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” một cách thành tâm. Thình lình tôi nhìn thấy một mầm non cây xanh nhỏ xuất hiện nơi thiên mục của tôi. Khi tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’, mầm non cây càng trở nên càng lúc càng lớn. Nó lớn lên như những cành cây nho và không bao lâu bao trùm các con sâu trên hai cánh tay tôi. Hai cánh tay tôi cảm thấy rất mát và thỏa mái. Các con sâu trở nên đen và bị khô. Tôi tiếp tục niệm, và càng có nhiều nhánh cây mới mọc ra và tiếp tục đi đến các nơi mà có con sâu bọ đậu. Tôi tiếp tục niệm cho đến khi toàn thân tôi được bao trùm bởi các nhánh cây nho. Khi tất cả các sinh mệnh tà ác đều biến mất trên thân tôi, nhánh nho lơi dần và biến mất. Tôi nhìn thấy cơ thể của tôi trở nên rất sạch sẽ.

Tôi vô cùng xúc động. Tôi cảm ơn Sư phụ từ trong đáy tim tôi. Đó là Sư phụ đã nói các từ ngữ thiêng liêng đó cho chúng sinh, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Tôi hy vọng mọi người sẽ nhớ nó mãi mãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/21/191977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/30/103422.html

Đăng ngày 18-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share