Viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-04-2007] Tôi tu luyện Đại Pháp với thiên mục mở. Mới đây, tôi đã thấy những hình ảnh trong không gian khác và mong muốn chia sẻ những điều đã thấy cho các bạn đồng tu. Tôi hy vọng rằng trong giai đoạn cuối cùng của quá trình tu luyện này, các bạn đồng tu sẽ thanh tỉnh, nhận thức rõ ràng và không bị tụt lại đằng sau.

Một ngày nọ, một bạn đồng tu không để tay của anh ấy thẳng [trong khi phát chính niệm]. Tôi thấy tà ác trong không gian khác đang cố gắng làm tay của học viên này lung lay. Trong khi anh đang làm thế “liên hoa thủ ấn”, bàn tay của anh xòe ra không đủ rộng. Các ngón tay quá sát nhau. Tà ác đang nhảy lên các đầu ngón tay của anh và làm động tác của anh trông vặn vẹo.

Thần tại các không gian khác đang ghi lại tất cả mọi điều mà các học viên đã và đang làm, bao gồm cả những việc nhỏ nhặt nhất.

Tôi thấy việc ghi chép của họ được tiến hành trong khi một học viên học “Pháp” trong thế xếp bằng song bàn, trong thế xếp bằng đơn bàn, và trong khi ngồi mà không xếp bằng. Có sự ghi chép số lần một học viên đã phát chính niệm và bao nhiêu nỗ lực mà anh ta tu luyện trong Pháp.

Tôi đã khám phá ra rằng nhiều học viên có động tác tay không đúng khi họ phát chính niệm; họ không thể tập trung, và thái độ của họ khi học Pháp là không đúng, có nguyên nhân từ việc thiếu tự kỷ luật bản thân.

Chúng ta đã làm các việc mà Sư Phụ đã bảo chúng ta. Chúng ta phải có một nguyện vọng to lớn trong khi vẫn chú ý vào những chi tiết nhỏ và phải tin tưởng và tôn trọng Sư Phụ và Đại Pháp. Trong giai đoạn tu luyện cuối cùng này, chúng ta phải nghiêm khắc tự yêu cầu chính mình. Chúng ta cũng phải kiểm soát các ngôn từ của chúng ta và không nói điều gì không thích hợp. Nói điều gì không thích hợp sẽ làm ô nhiễm môi trường tinh khiết mà Sư Phụ đã thanh lọc cho chúng ta và tà ác sẽ có cơ hội lợi dụng việc chúng ta không tu khẩu. Hãy trở nên tinh tấn hơn và cùng nhau đạt viên mãn, và theo Sư Phụ trở về nhà.

Trên đây là những gì tôi đã thấy từ không gian khác dựa trên tầng thứ tu luyện hữu hạn của tôi. Tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu hãy chú ý đến những vấn đề này để cùng nhau thăng tiến và trở về nhà với Sư Phụ sau khi viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/19/151074.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/3/84159.html
Đăng ngày: 17-06-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share