[MINH HUỆ 24-3-2016] Một giáo viên nghỉ hưu ở tỉnh Hà Bắc từng bị bắt giữ vào năm 2009 vì chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội về việc bà đã hồi phục sức khỏe của mình sau khi tu luyện Pháp Luân Công như thế nào.

Khi cảnh sát bắt giữ bà Triệu Thủ Châu (赵守珠) và ép bà phải từ bỏ đức tin của mình, bà đã bình tĩnh giải thích lý do tại sao mình tu luyện Pháp Luân Công và nói với họ về vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn. Thái độ của cảnh sát trở nên mềm mỏng và họ giải thích rằng việc bắt giữ bà không phải là quyết định của họ, mà là lệnh của cấp trên. Sau đó, bà Triệu đã được chồng giải cứu. Tuy nhiên, máy tính của bà đã bị tịch thu và vẫn chưa được trả lại.

Trước khi bị giam giữ, bà đã bị sách nhiễu và bị gửi đến một trung tâm tẩy não gần nơi bà làm việc trong nỗ lực ép bà phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Dưới đây là tường thuật của bà Triệu về việc bà đã hồi phục từ căn bệnh nan y – căn bệnh viêm cột sống dính khớp (một căn bệnh mãn tính của cột sống).

Lấy lại được sức khỏe sau khi đã mất hết hy vọng

Khi 30 tuổi, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt và ngất đi. Bệnh viện kiểm tra cho biết tôi bị huyết áp cao. Bác sĩ nói rằng căn bệnh sẽ đe dọa đến tính mạng của tôi, đặc biệt khi căn cứ vào bệnh sử của gia đình tôi.

Tôi bắt đầu dùng thuốc huyết áp. Dần dần, tôi cảm thấy nhãn cầu của mình sưng lên và hệ thống miễn dịch suy yếu từng ngày. Cổ họng trở nên đau đớn và tôi gặp khó khăn trong việc giảng dạy cho các học sinh.

Ngoài ra, tôi gặp vấn đề về đi lại do tĩnh mạch hậu môn bị sưng. Tôi yếu đến mức không thể nâng nổi cánh tay của mình. Tôi không thể nằm co mình trên giường, ngồi xổm hay cúi xuống được nữa. Tôi nằm trên giường, bất lực nhìn chồng chăm lo mọi việc trong gia đình và những nhu cầu hàng ngày của con gái chúng tôi.

Tôi đã đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố và không ai có thể giải thích nguyên nhân căn bệnh. Cuối cùng, tại một bệnh viện Bắc Kinh, tôi được thông báo rằng tôi bị viêm cột sống dính khớp, căn bệnh chưa có cách chữa trị.

Tôi chỉ mới 33 tuổi. Tôi đã mất hết ý chí để tiếp tục sống, nhưng không thể chịu được việc phải rời bỏ gia đình mình.

Trong năm năm tiếp theo, tôi đã thử tất cả các loại thuốc Trung y và Tây y cùng các liệu pháp điều trị khác, bao gồm cả luyện tập Thái Cực Quyền. Tôi đã sử dụng tất cả số tiền tiết kiệm của mình, nhưng [kết quả] chỉ tồi tệ hơn. Tôi đã rất tuyệt vọng.

Khoảng thời gian này, Pháp Luân Công vừa được giới thiệu trong khu vực của tôi. Tôi đã đi học các bài công pháp và bắt đầu đọc sách. Tôi đọc xong cuốn sách chính trong ba ngày. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra nguyên nhân căn bệnh của mình và mục đích của cuộc sống. Tôi đã đem tất cả thuốc của mình bỏ đi hết.

Tôi có thể đi lại bình thường sau khi tu luyện hai tuần và trong vòng hai tháng, tất cả các triệu chứng bệnh tật của tôi biến mất. Không lời nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc của tôi.

Tôi bắt đầu chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã loại bỏ được những thói quen xấu và tính nóng nảy của mình. Tôi trở nên hiếu thuận hơn với bố mẹ và bố mẹ chồng. Tôi đối xử với mọi người bằng tấm lòng chân thành, kể cả học sinh và cha mẹ của họ. Hiệu trưởng đã ấn tượng với những hành vi của tôi và chính thức công nhận tôi là một “giáo viên gương mẫu” của huyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/24/325736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/5/156162.html

Đăng ngày 3-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share