Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-2-2016] Bà Lưu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp là một người khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Bà thường cố nói chuyện với người nhà về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng người nhà của bà đã bị những lời tuyên truyền sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối. Do đó, họ đã không muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bệnh sưng dạ dày đã biến mất

Cháu trai của bà Lưu, năm nay 19 tuổi đang làm việc trong một nhà máy đóng tàu. Gần đây, dạ dày của cậu ấy bị sưng lên trông thấy. Tuy nhiên vì đang còn trẻ và mạnh khỏe nên cậu ta đã không để ý nhiều đến nó. Sau đó, chỗ sưng đó đã trở nên tồi tệ và nhìn cậu ta giống như một người phụ nữ mang thai đã đến kỳ sinh nở vậy. Điều này quả là đáng sợ. Cậu ấy đã đến khám tại một bệnh viện trong thị trấn và được chẩn đoán là bị mắc bệnh bạch cầu.

Để kiểm tra lại kết quả, cậu đã đến Trường Cao đẳng Y khoa thuộc Bệnh viện Thẩm Dương để nhờ tư vấn và đã được xác nhận kết quả chẩn đoán kia là đúng. Bệnh viện đã khuyên cậu nên làm sinh thiết tủy xương, nhưng nó có giá là 320.000 tệ ( khoảng 49.000 đô la), đó là một số tiền không tưởng đối với một gia đình nông dân nghèo như gia đình cậu.

Khi bà Lưu biết tin về tình trạng bệnh tật của cháu bà, bà đã tới gặp cậu ấy và nói “Đại Cường à, đừng sợ. Nếu cháu mỗi ngày đều thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, nó sẽ tốt cho sức khỏe của cháu.”Bà đã đưa cho cậu tài liệu chân tướng Đại Pháp và một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp.

Cậu ấy đã thành tâm niệm và nghiêm túc đọc sách Đại Pháp. Hơn một tháng sau, vết sưng của Đại Cường đã dần dần biến mất, và hai tháng sau, cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục. Cậu ấy đã tới bệnh viện để kiểm tra và kết quả xét nghiệm cho thấy mọi thứ đã trở lại bình thường.

Gia đình cậu đã vô cùng biết ơn Đại Pháp, và thái độ của họ đối với môn tu luyện đã hoàn toàn thay đổi.

Sức khỏe được hồi phục: Một cuộc đời mới

Một cháu trai khác của bà Lưu tên là Đại Xuân đã bị mắc bệnh thận và đã phải lọc máu trong nhiều năm. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi gần đây, cậu đã được chẩn đoán mắc bệnh gan và ung thư phổi. Bác sĩ khuyên rằng tiên lượng của cậu rất kém, và gia đình nên đưa cậu về nhà để cho cậu thoải mái nhất có thể. Mọi người trong gia đình như suy sụp khi nghe được tin này.

Lúc đầu khi cậu được chẩn đoán bị bệnh thận, bà Lưu đã nói chuyện với cậu về bản chất siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cậu ấy cũng không quan tâm nhiều lắm đến thông tin này. Tuy nhiên, lần này thì đã khác khi mà cuộc sống của cậu đã vào bước đường cùng.

Cậu ấy bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” và nghe băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ bất cứ khi nào có thời gian rảnh.

Chỉ trong vòng một tháng, sức khỏe của cậu ấy đã hồi phục. Các kết quả kiểm tra đều cho thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Không còn tế bào ung thư, các chỉ số kiểm tra thận cũng đều ở trong mức bình thường.

Cậu đã đa tạ Đại Pháp, đa tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ mang lại cho cậu một cuộc sống mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/20/324374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/27/155720.html

Đăng ngày 10-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share