Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-2-2016] Tôi trở thành một người tàn phế sau khi sinh con trai. Tiêu chảy kéo dài hành hạ tôi khi con trai tôi mới được ba ngày tuổi. Tôi đã đi khắp nơi tìm cách chữa trị, nhưng không có tác dụng. Tôi bị chẩn đoán mắc chứng loạn thần kinh vì các bác sĩ không thể tìm ra bất cứ điều gì bất ổn. Tôi rất yếu và thiếu máu. Tôi thậm chí đã cố gắng tập luyện nhiều môn khí công và đã tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng không có bất kỳ sự cải thiện nào.

Khi ở tình trạng tồi tệ nhất, tôi phải nằm liệt giường. Tôi bị nôn ngay cả khi uống nước. Tôi đã rất yếu, và nặng chưa đầy 40kg.

Năm 2007, một học viên Pháp Luân Công ở làng tôi đã hỏi tôi có muốn xem các bài giảng Pháp không. Tôi đã đồng ý. Đêm đó, tôi không gặp khó khăn gì khi đi bộ đến chỗ của học viên đó. Khi nhìn thấy ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên màn hình, mặt tôi đẫm lệ. Tôi đột nhiên nhận ra rằng Pháp Luân Công dạy ba nguyên lý này và yêu cầu các học viên tuân theo các nguyên lý đó. Thật tuyệt vời! Tôi ngay lập tức hiểu rằng các tuyên truyền trên truyền hình là không đúng sự thật.

Sau khi xem các bài giảng, tôi muốn có Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện này, và hiểu rằng đó là thứ trân quý nhất. Tôi bắt đầu đọc, nhưng các chữ đã bị mờ đi.

Sư phụ giảng:

“Nói chung, [nếu] các linh thể ở không gian khác nhiều quá, thì Pháp thân của tôi sẽ thanh lý giúp. Tuy nhiên phòng của ông này đầy những sách khí công loạn lung tung cả.” (Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng mình phải vứt bỏ hết những tài liệu của các môn khí công khác. Sau đó từng từ trong cuốn sách trở nên rất rõ ràng, và tôi có thể đọc mà không cần kính! Tôi quên rằng mình là một người tàn phế, và đọc sách liên tục. Tôi đã hồi phục từ tất cả chứng bệnh đã làm cho cuộc sống của tôi khổ sở, gồm cả tiêu chảy và chứng loạn thần kinh. Cuối cùng tôi đã biết được trạng thái vô bệnh là như thế nào.

Hiện tôi 73 tuổi, khỏe mạnh và đầy năng lượng. Bây giờ tôi có thể đi bộ hàng chục cây số một cách dễ dàng, thậm chí vượt xa nhiều thanh niên trong làng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/6/323457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/14/155565.html

Đăng ngày 11-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share