Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-2-2016] Hai vợ chồng tôi năm nay đã 70 tuổi. Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của chúng tôi đã được cải thiện đáng kể và những người biết chúng tôi đều nói rằng nhìn trông chúng tôi trẻ hơn so với tuổi thực của mình.

Mọi người trong gia đình tôi cũng đều nhận được may mắn theo nhiều cách khác nhau.

Lưng còng của mẹ tôi bất ngờ thẳng trở lại

Mẹ tôi năm nay 93 tuổi và bà tu luyện Pháp Luân Công từ năm 70 tuổi. Kể từ khi tu luyện, thị lực và thính lực của bà đã được cải thiện đáng kể. Kỳ diệu hơn nữa, cái lưng còng gần 90 độ đã bất ngờ thẳng trở lại sau gần 30 năm bị bệnh về cột sống.

Trước đây, việc đi lại của mẹ tôi đều phải dựa vào cái xe đẩy. Sau khi học Đại Pháp, bà đã nói với Sư phụ: “Sư phụ, sẽ thật là tốt biết bao nếu như Ngài có thể làm cho cái lưng còng của con thẳng trở lại và để mọi người trong làng thấy được vẻ mỹ hảo của Đại Pháp, điều đó sẽ giúp truyền bá Đại Pháp tới được nhiều người hơn nữa.”

Sau đó, sau khi ăn trưa xong, mẹ tôi lên giường nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, bà cảm thấy mình đã cao hơn. Bà đi tới trước gương và đã quá đỗi vui mừng khi phát hiện ra rằng cái lưng còng của bà đã hoàn toàn thẳng trở lại. Ngay lập tức, bà đã đi ra ngoài và cho hàng xóm thấy sự kỳ diệu này.

Những người hàng xóm ngạc nhiên hỏi: “Ồ! Làm sao mà cái lưng còng của bà thẳng lại được thế?”

“Tôi đứng ở đây để cho mọi người thấy rằng đó là Đại Pháp đã chữa cho nó thẳng lại đấy!” Mẹ tôi đáp.

Sau đó, bà đã đến cửa hàng bán tạp hóa trong làng và đứng ở cửa ra vào để cho mọi người cùng nhìn thấy. Việc này đã trở thành một sự kiện lớn trong làng chúng tôi. Mọi người đều ca ngợi sức mạnh chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Hơn nữa, trước đây, mẹ tôi cũng bị bệnh tim nặng và đã phải sống nhờ vào thuốc men. Bất cứ khi nào bà ngủ, chúng tôi đều không dám gây ra tiếng động vì sợ rằng bà có thể lại bị đau tim vì tiếng động đó. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tim của bà đã được chữa khỏi và không hề tái phát.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, một học viên ở địa phương đã nói chuyện với cảnh sát về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Người cảnh sát vốn đã bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền lừa dối của chính phủ nên đã không tin những gì mà người học viên nói. Do đó, người học viên nọ đã dẫn cảnh sát tới nhà tôi và dùng mẹ tôi như là một ví dụ sống về khả năng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Người cảnh sát đã bị thuyết phục và khuyên mẹ tôi nên luyện tập bí mật ở nhà để tránh bị bức hại.

Xương hông của chồng tôi đã lành mà không cần phải chữa trị

Một buổi sáng năm 2007 khi đang lái xe đạp, chồng tôi bất ngờ bị một cặp vợ chồng đi trên xe mô tô đâm phải và ngã xuống đường, và họ đã nhanh chóng đưa chồng tôi vào bệnh viện.

Bác sĩ phát hiện thấy rằng xương hông bên phải của chồng tôi đã bị gãy và một xương khác đã bị trật khớp. Bác sĩ nói rằng chồng tôi cần phải được chữa trị khẩn cấp.

Khi hay tin, tôi cùng con trai đã vội vàng chạy vào viện. Chúng tôi đã quyết định đưa chồng tôi về nhà vì tin rằng Đại Pháp có thể chữa lành được bệnh cho ông ấy. Hơn nữa, giáo lý của Đại Pháp dạy chúng tôi rằng phải biết quan tâm tới người khác. Khi cặp vợ chồng nọ gây tai nạn cho chồng tôi, chúng tôi cũng không yêu cầu họ phải bồi thường.

Bác sĩ đã từ chối cho chồng tôi xuất viện vì lo ngại rằng nó có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của chồng tôi. Chúng tôi đã cam kết sẽ không đổ lỗi cho ông nếu có chuyện gì xảy ra.

Cả nhà tôi đã cùng với ông ấy đọc sách Đại Pháp. Hai tuần sau, chồng tôi đã có thể ngồi dậy được. Và khi đã có thể đứng được, ông ấy bắt đầu luyện công. Ba tháng sau, ông ấy đã có thể đi lại bình thường. Xương hông của ông ấy đã được chữa lành mà không cần phải điều trị thuốc men gì cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/26/324089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/8/155830.html

Đăng ngày 1-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share