Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2016] Năm 2007, khi đang ngủ vào mùa nóng nực nhất năm, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng đau buốt trên vai trái: tôi phát hiện rằng mình đã bị một con bọ cạp đốt. Nọc độc nhanh chóng lan đến gáy và xuống cánh tay tôi. Tôi đã rất đau đớn và không thể cử động cánh tay của mình.

Tôi dậy khỏi giường và đi giày vào. Tôi bắt đầu luyện các bài công pháp Đại Pháp. Tôi luyện bài đầu tiên, “Phật Triển Thiên Thủ Pháp”, và khi duỗi căng thân thể tôi có thể cảm nhận được chất độc ngừng lan rộng. Khi bắt đầu bài công pháp thứ hai, “Pháp Luân Trang Pháp”, tôi cảm thấy chất độc đang thu trở lại chỗ vết đốt. Sau đó, tôi cảm thấy cơn đau dịu lại và không còn đau nữa. Sau một lúc, tôi cảm thấy lạnh, rồi nóng, và sau cùng là ngứa. Sau đó, tôi không cảm thấy gì nữa.

Sau khi hoàn thành bài công pháp thứ tư, tôi soi gương và thấy vết đốt chỉ còn là một đốm đỏ nhỏ. Điều này đúng là một phép lạ.

Một buổi sáng năm 2009, một con bọ cạp đã đốt vào bàn chân trái của tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy cơn đau lan lên phía trên đùi. Cơn đau rất dữ dội và tôi bắt đầu toát mồ hôi.

Vì vậy, tôi ngồi đả tọa. Khi thực hiện các động tác thủ ấn, tôi cảm thấy chất độc dừng lan chuyển lên phía trên và nó thu trở lại phía dưới chân mình. Chẳng bao lâu nó trở về vị trí vết đốt. Tôi cảm thấy lạnh, rồi nóng, nhưng vẫn còn một số cơn đau ở bàn chân. Khoảng nửa giờ sau đó, đến giờ nấu ăn, và đi thu hoạch ngô, vì vậy tôi dừng đả tọa. Tôi kiểm tra bàn chân và thấy vết đốt chỉ còn giống như một mụn đỏ nhỏ. Chồng tôi nói rằng tôi không nên làm việc, nhưng tôi khẳng định rằng mình ổn. Sau bữa sáng, tôi đi thu hoạch ngô. Khi đi, tôi vẫn có thể cảm thấy hơi đau, nhưng khi bắt đầu làm việc thì cơn đau đã hoàn toàn biến mất.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị bọ cạp cắn vài lần. Sự đau đớn thường khiến tôi bị mất ý thức. Đôi khi, tôi sẽ phải đến bệnh viện để điều trị. Nó cũng sẽ mất vài ngày để lành lại, và tôi phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dù bị bọ cạp đốt hai lần, nhưng cơn đau đã biến mất sau khi tôi luyện các bài công pháp Đại Pháp. Đây là trải nghiệm cá nhân chân thực của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/11/325150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/4/156158.html

Đăng ngày 27-4-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share