Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-2-2016] Khi 40 tuổi, tôi đã từng định tự tử khi chứng suy nhược sức khỏe đã khiến cho tôi sống không bằng chết. May mắn thay, đúng tại thời điểm tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, tôi đã gặp được Pháp Luân Công. Môn tu luyện đã cho tôi một cuộc đời mới. Giờ đây sau 19 năm tu luyện, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp cũng đã mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho nhiều người mà tôi biết.

Câu chuyện của tôi: Được ban cho một cuộc đời mới

Tôi năm nay 63 tuổi sống ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Bạn tôi nói rằng nhìn tôi trẻ hơn nhiều so với trước đây, với nước da hồng hào khỏe mạnh. Tôi không còn bất cứ bệnh tật gì kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công.

Trước đây, tôi đã từng mắc nhiều loại bệnh, như bệnh tim, huyết áp thấp, cương giáp, và viêm khí quản nặng. Đôi khi, cơ thể tôi trở nên khô nóng khiến tôi phải nằm bò ra nền nhà để thở và mồ hôi túa ra như tắm. Đó là thời điểm tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử.

Mọi chuyện đều đã thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Tôi đã lại trải nghiệm được niềm vui của một cơ thể khỏe mạnh và cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được Đại Pháp. Tôi thường nói với các bạn mình rằng : “Sư phụ Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới, nếu không tôi đã không còn sống trên cõi đời này nữa.”

Hơn 80 tuổi với trái tim như của người 40 tuổi

Dì tôi năm nay hơn 80 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 10 năm.

Dì nhìn rất khỏe mạnh với một làn da mịn màng, tinh thần luôn tươi vui phấn khởi và nói dì vẫn tự mình làm được mọi việc.

Gần đây, dì đột nhiên bị đau lưng, và mọi người trong gia đình đã khẩn trương đưa dì vào bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đã không phát hiện được gì, mà thay vào đó, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện thấy trái tim của dì vẫn khỏe mạnh như của một người 40 tuổi.

Dì nói với các bác sĩ rằng luyện tập Pháp Luân Công đã mang lại cho dì một sức khỏe tốt.

Tóc của thím Trần đã đen trở lại

Thím Trần năm nay 78 tuổi, và đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 10 năm. Tóc của thím từ bạc đã chuyển thành đen.

Thím Trần có một người em bị bệnh thận. Khi tính mạng của em thím gặp nguy hiểm, thím đã khuyến khích cô ấy luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của em thím đã được hồi phục sau khi tu luyện.

Người em rể của thím thì không tin tập Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, kể từ khi được chứng kiến sự hồi phục sức khỏe thần kỳ ở vợ mình, chú ấy đã cùng với con trai và con gái cũng bắt đầu bước vào tu luyện.

Một người lưng còng trở thành thẳng

Dì Lý năm nay 82 tuổi đã từng yếu đến nỗi phải nằm liệt giường. Tôi nói dì sẽ được lợi ích khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Sau khi niệm được một thời gian, mái tóc bạc của dì đã dần đen trở lại. Dần dần, dì đã có thể ngồi dậy và đi được loanh quanh trong nhà. Bây giờ, dì đã có thể chống nạng bước ra ngoài, và cái lưng còng gần 90 độ của dì đã gần như thẳng trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/15/324132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/26/155700.html

Đăng ngày 9-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share