Bà viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 24-3-2016] Đã 16 năm trôi qua, nhưng ký ức kinh hoàng về lần bị tra tấn tàn bạo đến giờ vẫn còn ám ảnh ông Triệu Thành Văn.

Hai cảnh sát đã đánh vào má ông Triệu và một chiếc răng của ông bị gẫy rơi ra. Ông không được phép nhổ răng ra mà phải nuốt nó. Họ tiếp tục đánh ông tàn bạo như vậy đến nỗi hai hàm răng của ông gần như gãy hết. Vài ngày sau đó, ông lại bị rụng thêm một chiếc răng nữa và cuối cùng, tổng cộng ông rụng mất 25 chiếc răng.

Bão táp xảy đến với ông vào tháng 1 năm 2000, sáu tháng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần yêu cầu cầu các học viên của pháp môn phải tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cũng như bao học viên cùng tu luyện Pháp Luân Công khác, ông Triệu đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông đến Quảng trường Thiên An Môn vào sáng sớm ngày 28 tháng 1. Sau khi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ tôi!” một số cảnh sát mặc thường phục đã lao về phía ông, đẩy ông ngã nhào xuống đất, túm lấy vai, lôi ông vào xe cảnh sát.

Bị nhốt trong lồng kim loại và đánh đập

Nhiều học viên Pháp Luân Công khác cũng bị nhốt trong xe cảnh sát. Họ bị đưa đến Đồn Cảnh sát Tiền Môn và bị nhốt vào trong các lồng kim loại.

b592ee6d3ccdf6cbb74ea1ff9e15865b.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Lồng kim loại

Tra tấn vì thù ghét

Không bao lâu sau cảnh sát gọi tên ông Triệu. Ông bị giao cho hai cảnh sát ở địa phương nơi ông sinh sống. Họ đẩy ông vào một chiếc xe, sau đó bắt đầu tra tấn ông. Họ đánh vào má ông cho đến khi họ thấm mệt. Đợt tra tấn này đã làm ông bị gãy mất 25 chiếc răng.

Sau đó, họ đưa ông đến một phòng làm việc, rồi còng tay ông lại và treo ông lên một thanh kim loại.

Một cảnh sát thả ông ra lúc 10 giờ tối. Rồi người cảnh sát đó lại đánh vào lưng và gáy ông cho đến khi anh ta mệt không đủ sức đánh tiếp nữa. Viên cảnh sát đó nói rằng anh ta ghét ông Triệu vì ông là đảng viên mà lại tu luyện Pháp Luân Công.

Tra tấn lại tiếp tục. Họ lại treo ông lên thanh kim loại, và thả ông xuống lúc 10 giờ sáng hôm sau. Họ đưa ông quay trở lại quê nhà, thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, và giam giữ ông thêm 15 ngày nữa.

Bức hại tại nơi làm việc

Nơi làm việc của ông Triệu yêu cầu ông phải viết bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông từ chối. Thay vào đó, ông viết rằng ông sẽ thoái đảng.

Hai năm sau, người công nhân cơ khí 53 tuổi này đối mặt với nhiều khó khăn vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Mặc dù là một nhân viên kỹ thuật, nhưng ông lại được phân công làm việc lao động chân tay nặng nhọc ở xưởng lắp ráp linh kiện xe ba gác. Ông làm việc 14 giờ một ngày, nhưng chỉ được trả thù lao rẻ mạt 195 nhân dân tệ một tháng cho đến khi ông về hưu năm 2007.

Gia đình ông lâm vào tình cảnh tài chính khó khăn, đặc biệt là sau khi vợ ông lâm bệnh. Có những lúc họ chỉ có vỏn vẹn 17 nhân dân tệ để trang trải sinh hoạt trong một tháng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/24/325706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/2/156133.html

Đăng ngày 1-5-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share