Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Sydney

[MINH HUỆ 4-4-2016] Hai mẹ con công dân Úc, bà Lưu Xuân Lợi và anh Cổ Minh Chân cho biết thiền định ở Trung Quốc có thể bị bắt, giam giữ, tra tấn và cầm tù nhiều năm.

Năm 2012, họ đến Úc, khi Minh Chân được 13 tuổi. Tuy nhiên, đã bốn năm trôi qua, ông Cổ Diệp, chồng của bà Xuân Lợi và cha của anh Minh Chân, vẫn còn bị giam giữ trong Nhà tù Vị Nam tỉnh Thiểm Tây.

Một lần nữa, hai mẹ con đang kêu gọi sự giúp đỡ, để thành viên vô tội của gia đình họ sớm được tự do.

Ông Diệp làm việc tại Nhà máy điện huyện Hộ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Vì ông đã đến Bắc Kinh vào năm 2000 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nên ông bị giam giữ trong một đồn cảnh sát trong một tháng. Ông bị mất việc và bị buộc phải trả tiền phạt.

Lần bị bắt giữ thứ hai là vào năm 2001, khi ông Diệp từ chối [tham gia] một lớp tẩy não được lập nên để buộc ông phải từ bỏ đức tin của mình. Sau lần bắt giữ này, ông đã bị gửi đến một trại lao động với thời hạn 18 tháng.

Hai tháng sau khi được thả ra nào năm 2002, các quan chức từ nhà máy điện đã đến nhà của ông Diệp để bắt giữ ông một lần nữa. Sau khi gia đình từ chối mở cửa, các quan chức đã cử lính canh đến canh cửa nhà ông 24/24.

Hai ngày sau, ông Diệp đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng ba để trốn thoát. Thắt lưng và mắt cá chân của ông đã bị chấn thương nghiêm trọng do ngã. Tuy nhiên, ông đã đi được khoảng 30,5 km để tránh bị cảnh sát bắt.

Ông Diệp không thể quay về nhà, vì sợ rằng sẽ bị các quan chức bắt giữ. Tuy nhiên, tháng 6 năm 2008, ông đã bị bắt giữ lần thứ ba và bị kết án 8 năm tù giam.

Ông Diệp bị biệt giam trong tù. Các tù nhân được phân công giám sát ông cả ngày lẫn đêm. Lính canh đã nỗ lực tra tấn để buộc ông phải từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Tháng 4 năm 2013, lính canh đã treo ngược ông lên một chiếc giường và đổ chất lỏng cay vào mũi ông. Do bị tra tấn liên tục cả về thể chất lẫn tinh thần, tháng 9 năm 2013 ông Diệp đã bắt đầu nôn ra máu, nhưng các lính canh vẫn làm ngơ và không để ông được điều trị y tế.

2015-7-1-mh-au-bankstown-04_wifkohb.jpg

Công dân Úc, bà Lưu Xuân Lợi và con của bà là anh Cổ Minh Chân, đã cầm những tấm bảng ở Sydney vào tháng 6 năm 2015, với mục đích kêu gọi sự giúp đỡ trong việc giải cứu chồng bà hiện đang bị giam cầm tại Trung Quốc

Anh Minh Trân sống trong áp lực và khủng bố, lớn lên mà không có cha, và trong bối cảnh liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Cha của anh hiện đã bị cầm tù bảy năm 10 tháng. Minh Chân và mẹ của anh đang kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu cho ông Diệp, để gia đình có thể được đoàn tụ.

Nhà tù Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây: +86-913-2065291, +86-913-2065007


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/4/326242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/5/156170.html

Đăng ngày 21-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share