Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-3-2016] Bắt đầu từ cuối tháng 5 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Họ muốn Giang phải chịu trách nhiệm hình sự cho sự đau khổ của họ trong suốt 16 năm bị bức hại.

Trong khi các học viên không ngừng nỗ lực để nói cho mọi người về cuộc bức hại và phong trào khởi kiện, họ cũng nhận được sự ủng hộ của những người dân địa phương.

“Hãy tính tôi đầu tiên”

Khi tôi nói chuyện với những người dân địa phương về việc đã có tới 200.000 đơn kiện của các học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ được gửi đi, rất nhiều người nói rằng thời điểm đã cận kề rồi.

Một nông dân nói với tôi: “Khi nào phiên tòa diễn ra, hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ đưa bạn bè của mình đến Bắc Kinh để ăn mừng!”

Một bệnh nhân ở bệnh viện địa phương đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện. Ông nói: “Nếu các học viên Pháp Luân Công cần bất kỳ sự ủng hộ nào, hãy tính tôi đầu tiên.”

Một học viên đã cảm ơn một người dân làng sau khi ông đã ký tên ủng hộ việc khởi kiện. Người dân làng nói: “Tôi phải cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội để làm một việc tuyệt vời như vậy!”

Một cụ bà hơn 86 tuổi tình cờ nghe được một học viên đang đề nghị những người khác ký tên thỉnh nguyện ủng hộ vụ kiện. Bà đã tình nguyện ký tên. Sau khi bà cẩn thận ký tên, bà nói với người học viên: “[Tôi làm] việc này là vì tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Mong ước của một người dân Thanh Đảo

Một học viên Pháp Luân Công ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã tặng một cuốn sách nhỏ về việc khởi kiện Giang Trạch Dân cho một người qua đường. Người đó nhanh chóng đáp lại: “Giang vẫn chưa chết à? Thứ hủ bại đó không chỉ bức hại Pháp Luân Công mà còn làm hại người dân của đất nước này. Hãy nhớ lời tôi: khi Giang chết, 99% người dân Trung Quốc sẽ rất vui mừng.”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ huy của cá nhân Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng Pháp Luật – “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật Pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và nhiều học viên đang thực hiện quyền khiếu nại hình sự truy tố cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/12/325258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/22/156002.html

Đăng ngày 6-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share