Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-2-2016] Một người đàn ông lớn tuổi cùng gia đình đã gửi thiệp chúc mừng năm mới tới nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn của mình.

Dưới đây là câu chuyện của ông:

Tôi năm nay 84 tuổi và hiện đang sống ở tỉnh Liêu Ninh. Tháng 9 năm 2007, tôi gặp một học viên Pháp Luân Công, và anh ta đã thuyết phục tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Gia nhập vào Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi còn trẻ, tôi được chứng kiến nó đã sát hại vô số những người tốt thông qua các cuộc vận động nhưng vẫn luôn tự xưng mình là “vĩ, quang, chính”. Ngay sau khi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, tôi bỗng cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm, an hòa lan tỏa khắp cả tâm lẫn thân. Ngạc nhiên, tôi hỏi người học viên tại sao tôi lại có cảm giác tuyệt vời như vậy.

“Sư phụ Lý bây giờ đã chăm sóc cho ông rồi,” anh ấy nói “Sư phụ đã loại bỏ các tà linh cộng sản đã khống chế ông, đó là lý do tại sao ông lại có cảm giác thoải mái đến vậy.”

Người học viên đưa cho tôi một lá bùa Đại Pháp và khuyến khích tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Cuộc sống gặp nhiều may mắn sau khi thoái đảng

Ngay sau đó, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Đầu tiên, tình hình tài chính của gia đình tôi được cải thiện trong năm 2008. Sang năm, tôi được phân một ngôi nhà mới.

Một ngày sau khi chuyển đến ngôi nhà mới. Tôi cùng với đứa cháu nội và hai đứa cháu họ tiến hành phá bỏ ngôi nhà cũ. Trong khi phá dỡ, một bức tường bỗng đổ sập xuống. Tôi cùng đứa cháu nội thoát nạn trong gang tấc, nhưng cả hai đứa cháu họ đã bị chôn vùi dưới đống gạch vỡ đổ nát. Chúng tôi liều mạng lao vào đào bới lôi chúng ra và rất ngạc nhiên khi thấy chúng không hề bị thương tích gì.

Sau dịp Tết Nguyên Đán 2010, tôi bị đụng xe hơi. Vụ va chạm làm tôi ngã xuống đất và bánh trước bên phải của chiếc xe đã chèn lên ngực phải của tôi. Người lái xe vội đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ một chút trầy xước ngoài da thôi.” Các bác sĩ có vẻ lúng túng và nhận xét: “Da của ông già này như là của một thanh niên vậy.”

Đa tạ Sư phụ Lý

Mỗi lần gặp người học viên đó, tôi thường nhờ anh ta gửi lời cảm ơn của tôi tới Sư phụ Lý. Hôm nay, tôi lại gặp anh ta và nhờ anh viết lại câu chuyện này của tôi.

Xin thay mặt vợ, con và các cháu cùng toàn thể gia đình, con xin khấu đầu trước Sư phụ Lý vì đã cứu mạng và ban phúc cho gia đình con. Tôi cũng xin cảm ơn người học viên Pháp Luân Công nọ đã giúp tôi thoái đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/8/323650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/20/155633.html

Đăng ngày 31-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share