Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-2-2016] Nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến thái độ của nhiều người dân Trung Quốc đối với môn tu luyện, bất chấp chiến dịch vu khống của chính quyền Cộng sản.

Thậm chí nhiều nhân viên an ninh của chính quyền bây giờ còn giúp đỡ và bảo vệ các học viên.

Các học viên thức tỉnh và phản bức hại

Bà Liên, một học viên ở địa phương bị bắt giữ gần đây, đã gặp các cảnh sát và lính canh ở trại tạm giam, họ đã khuyên bà phản bức hại.

Sau khi bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Đại Pháp, bà Liên bị đưa đến Đội An ninh Nội địa trực thuộc tỉnh và bị thẩm vấn. Bà không hợp tác và cuộc thẩm vấn bị kéo dài. Giám đốc đau đầu và rời khỏi phòng, chỉ còn lại bà Liên và một vài nhân viên cảnh sát trẻ.

Tất cả họ đều rất thân thiện khiến bà Liên vô cùng ngạc nhiên. Ngay sau khi giám đốc rời đi, một người cầm một tờ rơi lên và nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt và trung thực. Họ đã tự bỏ tiền của mình ra để in các tờ rơi này.”

Một cảnh sát khác nói: “Họ không hận chúng tôi vì đã bắt họ. Và họ cũng không bán đứng các học viên khác. Tôi nghĩ cuối cùng Pháp Luân Đại Pháp sẽ thắng trong cuộc chiến này.”

Giám đốc quay trở lại và một cảnh sát nói: “Người phụ nữ lớn tuổi này không biết chữ và bà ấy cũng không nói. Liệu chúng ta có cần phải giam bà ấy qua đêm không? Chúng ta có nên thả bà ấy đi không?” Giám đốc im lặng.

Một cảnh sát khác nói có thể giam bà trong ba ngày, trong khi một người khác đề xuất giam trong năm ngày.

Giám đốc rời khỏi phòng một lúc và cầm theo một mẫu đơn khi ông quay trở lại. Ông ấy yêu cầu bà Liên ký vào đó, bà đã nói rằng bà không thể viết. Ông ấy nói bà có thể điểm chỉ lên đó. Trong lúc nói, ông ấy nắm lấy tay bà Liên, ấn ngón tay của bà vào khay mực rồi ấn lên mẫu đơn. Thật ra, bằng cách điểm chỉ vào tờ đơn đó, bà Liên đã đồng ý với việc bị giam trong 10 ngày.

Tại trại tạm giam, một lính canh đã nói với bà: “Bà có thể luyện công hoặc đi ngủ, làm bất cứ điều gì bà muốn. Không cần phải lo lắng gì cả. Tôi phụ trách ở đây.”

Khi gần hết 10 ngày bị giam, lính canh đó lại nói với bà: “Bà đừng ký hay điểm chỉ vào bất kỳ văn bản nào. Đừng nghe họ.”

Bà Liên đáp rằng giám đốc đã ép bà điểm chỉ vào văn bản.

Anh nói: “Nếu bà kháng cự họ không thể giam bà được. Đừng lặp lại sai lầm.”

Đúng như thế, khi thời hạn giam giữ kết thúc, giám đốc đến và yêu cầu bà Liên ký vào một mẫu đơn khác. Bà không ký và không lâu sau bà đã được thả. Sau đó bà mới biết rằng nếu bà ký vào mẫu đơn đó, bà sẽ bị chuyển đến trung tâm tẩy não thành phố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/23/324510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/5/155804.html

Đăng ngày xx-xx-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share