Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 17-2-2016] Ngày càng có nhiều người minh bạch về cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành và chủ động giúp đỡ các học viên.

Một cảnh sát trẻ giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công

Tháng 11 năm 2015, bà Tăng và một số học viên Pháp Luân Công khác bị đưa đến đồn cảnh sát ở địa phương. Lý do được đưa ra là “hỗ trợ cảnh sát trong việc khởi kiện Giang Trạch Dân.” Nhưng thật ra cảnh sát đã lên kế hoạch để giam giữ những học viên này.

Bà Tăng nói với cảnh sát rằng việc khởi kiện Giang Trạch Dân được pháp luật Trung Quốc bảo vệ. Bà cũng giải thích cho họ rằng ngày 1 tháng 5, Tòa án Nhân dân Tối cao đã ra thông báo rằng “tất cả các khiếu nại sẽ được lập hồ sơ để điều tra.”

Giam giữ các học viên vì đã khởi kiện Giang Trạch Dân là trái pháp luật. Bà nói với cảnh sát về những gì bà và các học viên khác đã phải chịu đựng suốt 16 năm kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã khóc khi nhớ lại những ký ức đó.

Một cảnh sát trẻ vô cùng xúc động. Cậu ấy nói thầm với bà Tăng rằng cậu ấy cũng ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Cha của cháu cũng bị cầm tù oan trong 10 năm. Cháu biết các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Pháp Luân Công đã bị vu khống. Là một cảnh sát cháu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.”

Tháng 12, nhân viên từ Phòng 610 địa phương và cảnh sát từ cục an ninh quốc gia đã cố gắng bắt giữ bà Tăng lần nữa. Vị cảnh sát trẻ đã giúp bà và những người khác tránh bị bắt.

Người cảnh sát từng bắt giữ các học viên thoái ĐCSTQ

Tháng 12 năm 2015, bà Lưu bị bắt vì đã khởi kiện Giang Trạch Dân. Bà bị giam tại trại tạm giam trong năm ngày.

Sau khi được thả, bà nghĩ cảnh sát nên được biết về việc Pháp Luân Công đã bị bức hại như thế nào. Bà đi đến công an phường mang theo tài liệu Đại Pháp. Bà nói với người cảnh sát đã bắt giữ bà rằng việc khởi kiện Giang Trạch Dân đã được pháp luật bảo vệ và ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công như thế nào. Bà nói với anh ấy về sự tàn ác của Đảng và khuyến khích anh ấy thoái đảng cùng các tổ chức của nó. Anh ấy đã đồng ý.

Giám đốc công an phường lắng nghe và thoái ĐCSTQ, hai nhân viên cảnh sát khác cũng vậy.

“Mọi người biết Pháp Luân Công là tốt”

Mùa hè năm 2013 một học viên đang đi bộ trên đường và có hai người phụ nữ lớn tuổi đi phía trước đang nói chuyện về Pháp Luân Công.

Một người nói: “Pháp Luân Công thực sự kỳ diệu.”

Một người khác nói: “Pháp Luân Công vô cùng tốt. Nhiều người đi chùa tiến cúng tiền bạc và cầu phúc lành. Tôi thực sự nghi ngờ rằng họ sẽ không bao giờ có được phúc lành gì. Các học viên Pháp Luân Công không bao giờ đòi tiền bạc. Chúng ta được phúc lành đơn giản bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Người kia nói: “Đúng thế, tôi hoàn toàn đồng ý với chị điều đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/17/324156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/27/155721.html

Đăng ngày 1-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share