Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-1-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 59 tuổi sống ở thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 1 năm 1999, tôi đã được ban phúc và nhiều lần chứng kiến sức mạnh phi thường của môn tu luyện.

Gia đình chồng bị dị tật di truyền ảnh hưởng đến máu và mạch máu gọi là hội chứng tan huyết urê huyết. Nó tiêu diệt các tiểu huyết cầu cần thiết cho sự đông máu; làm giảm số lượng hồng cầu và gây suy thận.

Mẹ chồng tôi đã qua đời vì nhiễm độc niệu ở tuổi 40 và chồng tôi đã bị chẩn đoán là mắc chứng bệnh tương tự ở tuổi 20. Tình trạng của ông xấu đi và kèm theo đó là xuất hiện sỏi ở cả hai quả thận khi ông ở tuổi 50.

Mặc dù không chính thức tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông đã chứng kiến sức mạnh phi thường của môn tu luyện. Ông đã nhìn thấy Pháp Luân xoay trong nhà của chúng tôi, ông biết rằng Đại Pháp là tốt và thường chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Thái độ của ông đối với Đại Pháp đã đem lại cho ông phúc lành và ông đã hơn một lần thoát chết khỏi bệnh tật.

‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đã phá vỡ bóng đêm

Chồng tôi ở trong bếp tại tầng một để chuẩn bị món xúc xích cho bữa tối Tết Nguyên đán. Còn tôi thì đang bận rộn với công việc nhà ở tầng hai, khi tôi nghe tiếng dao thái thịt [rơi] đập xuống sàn nhà. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là có điều gì đó không hay đã xảy ra cho chồng tôi.

Trong lúc đi xuống lầu tôi liên tục gọi tên ông. Tôi vội vã vào bếp và nhìn thấy ông đang nằm trên sàn nhà, bất động, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt và hơi thở dường như đã tắt.

Tôi lập tức xin Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ ơi, xin hãy cứu chồng con! Sư phụ ơi, xin hãy cứu chồng con!”

Sau đó, tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”

Những người hàng xóm xuất hiện và giúp tôi gọi xe cứu thương. Tôi liên tục niệm chín chữ và chồng tôi bắt đầu tỉnh lại.

Nhân viên cứu thương đã hỏi ông xem ông có muốn đến bệnh viện không. Ông ấy lắc đầu và nói rằng ông không muốn đến bệnh viện. Ông ấy giữ chặt lấy cánh cửa nhà bếp và từ chối lên xe cứu thương.

Sau khi ông hoàn toàn tỉnh táo trở lại, tôi đã hỏi xem tại sao ông lại từ chối đi bệnh viện. Ông đáp lại rằng: “Tôi cảm thấy mình đang chết dần và bị bao phủ bởi màn đêm. Tuy nhiên, tôi đã liên tục nghe giọng bà đang niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Hai câu ấy đã tràn ngập tâm trí tôi.

“Chín chữ ngày càng lớn hơn và thậm chí còn phát sáng. Ánh sáng trở nên rực rỡ hơn và phủ trùm lấy tôi. Tôi đã tỉnh lại. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi!”

Cảm tạ Sư phụ rất nhiều! Ngài đã không những chỉ cứu chồng con, cha của những đứa nhỏ mà còn cứu cả gia đình hạnh phúc chúng con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/29/322844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/15/155575.html

Đăng ngày 30-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share