Bài viết của một phóng viên tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2016] Ngày 12 tháng 1 năm 2016, cảnh sát Mai Hà Khẩu đã lục soát bốn nhà và bắt bảy người vì họ tu luyện hoặc ủng hộ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Trong năm học viên Pháp Luân Công bị bắt thì bốn học viên hiện vẫn bị giam giữ. Đến ngày 6 tháng 2 năm 2016, hai ngày trước Tết Nguyên Đán, lệnh bắt giữ ông Vương Trung Giang, bà Trình Tú Mai và bà Hình Đức Cầm mới được phê chuẩn chính thức. Theo luật, đáng lẽ giờ họ đã phải ra tòa rồi.

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của bà Duẫn Thúy Hồng, vợ ông Vương, sau khi bị bắt giữ ra sao.

Cảnh sát đã tịch thu rất nhiều đồ vật có giá trị từ bốn nhà của các học viên này, bao gồm tiền học phí cho con gái 17 tuổi của ông Vương. Cô học sinh cấp II này đã tìm cách để đòi lại tiền, nhưng cảnh sát không chịu trả lại mà còn đến điều tra tại trường cô bé. Điều này khiến cô bé rất khó tập trung vào việc học và lúc nào cũng nơm nớp sợ. Cô bé nhớ cha mẹ hiện vẫn đang bị giam giữ.

Bà Trình Tú Mai và ông Kiển Chiêu Kim

Tối ngày 12 tháng 1, cảnh sát đưa một thợ khóa cùng đến nhà của hai vợ chồng học viên này và đột nhập vào bên trong. Họ bắt đầu lục soát mà không xuất trình bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Vừa lúc đó, ông Kiển Chiêu Kim, người không tu luyện Pháp Luân Công, về đến nhà. Ông cố ngăn cảnh sát lại nhưng lại bị họ đá.

Cảnh sát đã vơ vét nhiều thứ đồ liên quan đến Pháp Luân Công và bắt giữ hai vợ chồng mà không đưa ra một biên bản tịch thu tài sản nào.

Bà Trình Tú Mai, một học viên, đã bị chuyển đến một trại giam, còn ông Kiển bị giam tại Đội An ninh Nội địa trong 18 giờ vì tội “cản trở” người thi hành công vụ.

Mặc dù con gái họ đã 20 tuổi nhưng vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi việc này. Cô luôn giật mình bất cứ khi nào có tiếng gõ cửa và những người lạ làm cô lo sợ.

Ông Vương Trung Giang và bà Duẫn Thúy Hồng

Sau khi bắt giữ đôi vợ chồng đầu tiên, các cảnh sát lên lầu đến ngôi nhà của đôi vợ chồng thứ hai. Cả ông Vương Trung Giang và bà Duẫn Thúy Hồng đều tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã thuê một căn hộ ngay trên căn hộ của bà Trình và ông Kiển.

Cũng như vụ bắt giữ trước, cảnh sát đột nhập vào nhà, lục soát căn hộ của vợ chồng ông Vương, và tịch thu tài sản của họ gồm máy tính xách tay của con gái họ và 10.000 nhân dân tệ để nộp học phí cho cô bé.

Hôm sau, cảnh sát đến nhà bố mẹ bà Duẫn đưa cho họ “Lệnh bắt giam” để thông báo rằng con gái và con rể của họ đã bị bắt giữ. Khi hai vợ chồng già hỏi lý do bắt giữ thì họ đã bị đe dọa bị bắt vì tội “chứa chấp tội phạm”.

Cô con gái 17 tuổi của đôi vợ chồng này hiện đang sống trong sự sợ hãi và không thể tập trung học tập sau khi cảnh sát đến trường điều tra cô. Cảnh sát hứa trả lại máy tính xách tay và học phí cho cô bé sau Tết Nguyên đán, nhưng đến giờ cháu vẫn chưa nhận lại được gì.

Bà Hình Đức Cầm và hai người thân

Cùng đêm hôm đó, cảnh sát đã đến nhà của bà Hình đang ở cùng em trai bà. Cả hai chị em đều là học viên Pháp Luân Công.

Khi bà Hình đi lên cầu thang đến phòng của em trai bà và định mở cửa thì mấy viên cảnh sát từ đâu đến giật chìa khóa của bà và mở cửa phòng em trai bà.

Họ tịch thu những thứ liên quan đến Pháp Luân Công và một máy vi tính, cả chứng minh nhân dân của em dâu bà Hình và điện thoại của bà. Em trai bà bị bắt giữ. Còn em dâu bà bị ngất tại chỗ.

Tiếp đó, cảnh sát xuống tầng dưới đến phòng khách của bà Hình và bắt con dâu bà là cô Tiết. Khi con trai bà Hình cố gắng ngăn họ bắt bà, anh đã bị thương trong lúc giằng co.

Em gái bà Hình lúc đó đang đến thăm bà nhân dịp Tết Nguyên đán, đã lên cơn đau tim khi thấy cảnh sát lục soát ngôi nhà. Cảnh sát mặc kệ bà ấy và tiếp tục lục soát ngôi nhà.

Nhiều tài sản cá nhân của bà Hình cũng như là của em gái bà đều bị tịch thu.

Em trai bà Hình đã bị thẩm vấn suốt đêm và được thả ra sau khi ký biên bản thẩm vấn. Bà Hình và cô Tiết, con dâu bà, bị đưa đến trại giam.

Tuy nhiên, gia đình bà Hình đều không biết bà và cô Tiết hiện đang ở đâu vì cảnh sát không thông báo cho họ. Không những thế, gia đình họ còn bị yêu cầu đến sở cảnh sát mấy lần để thẩm vấn.

Con gái bà Hình yêu cầu xem biên bản tịch thu tài sản nhưng cảnh sát đã đáp lại bằng những lời đe dọa sẽ bắt cô ấy nếu trong đó có thứ gì là của cô.

Sau nhiều lần gia đình họ yêu cầu thì một số đồ đạc đã được trả lại. Cô Tiết không phải là một học viên, đã được thả ra nhờ bảo lãnh vào ngày 29 tháng 1 năm 2016.

Em dâu bà Hình đã mấy lần đến sở cảnh sát mặc dù bà vẫn đang bị suy tim độ IV. Cảnh sát đã hỏi cung bà và buộc bà phải ký tên vào biên bản thẩm vấn. Sau vụ bắt giữ ấy, chồng bà bị bệnh tim đập nhanh và thường cảm thấy ốm yếu.

Các bên tham gia các vụ bắt giữ này:

Thái Xuân Dương, Giám đốc và Bí thư đảng Sở cảnh sát Mai Hà Khẩu: +86-4354308601 (Văn phòng), +86-13904454346

Lý Xuân Lương, Ủy viên chính trị và phó bí thư đảng Sở cảnh sát Mai Hà Khẩu: +86-4354308602 (Văn phòng), +86-13321537766

Lý Vĩnh Bân, Giám đốc Cục an ninh quốc gia: +86-4354359655 (Văn phòng), +86-15114399779 (Di động)

Bạch Húc, Phó giám đốc Cục an ninh quốc gia: +86-4354385001 (Văn phòng), +86-13904452177 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/3/324894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/10/155864.html

Đăng ngày 28-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share