Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-3-2016] Bà Mã Quân, 68 tuổi, đã bị bắt giữ phi pháp bốn lần và kết án tù hai lần kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bà bị giam trong các trại giam giữ, trung tâm tẩy não và nhà tù tổng cộng 14,5 năm vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bức hại cả về thể xác lẫn tinh thần

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, bà Mã đã bị bắt vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và giam giữ trong 21 ngày. Ngày 30 tháng 12 năm đó, bà lại bị bắt và giam giữ chín ngày do lên tiếng thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Bắc Kinh.

Lần bắt giữ thứ ba của bà xảy ra vào ngày 16 tháng 1 năm 2000. Bà Mã đã tuyệt thực sáu lần trong hai năm đầu ở trại tạm giam. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2001, Tòa án Quận Thành Quan kết án bà ba năm tù giam nhưng không có sự hiện diện của gia đình bà trong phiên xét xử. Bà bị đưa tới Nhà tù nữ Cam Túc vào tháng 11.

Ngày 16 tháng 1 năm 2003 bà được trả tự do nhưng cảnh sát lại lôi bà tới trung tâm tẩy não để cố gắng ‘chuyển hóa’ bà. Họ còng tay vào treo bà trong phòng biệt giam giam bốn lần vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ gần hai năm sáu tháng trong trung tâm tẩy não.

Lần bắt giữ gần nhất của bà xảy ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2006. Nhà bà còn bị lục soát. Bà Mã bị giam tại Trại giam Số 1 Lan Châu và sau đó bị đưa tới Nhà tù nữ Lan Châu vào tháng 4 năm 2007 và phải chịu bản án 10 năm tù.

Trong tù, các lính canh xúi giục các tù nhân tra tấn bà tàn khốc. Đầu tháng 3 năm 2009, họ tống bà vào một phòng giam nhỏ, ẩm ướt và tối tăm trong một năm ba tháng. Do điều kiện tồi tàn và bị tra tấn, bà bị thấp khớp, biến dạng khớp, bệnh tim và chàm.

Tháng 10 năm 2012, bà Mã bị chuyển tới khu chuyên “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Ngày đầu tiên tại đây, các tù nhân đẩy bà ngã xuống đất và đánh đập bà tàn bạo bởi bà đi ra khỏi khu vực cho phép. Trưởng khu chuyển hóa để hai tù nhân buôn ma túy đánh đập bà.

Bà Mã thường xuyên bị tra tấn tàn tệ. Các tù nhân còn chửi bới bà và buộc bà ngồi lên ghế có viết tên của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bức hại về tài chính

Bà Mã bắt đầu làm việc cho Công ty Dịch vụ Du lịch Kim Thành ở thành phố Lan Châu sau khi tốt nghiệp đại học năm 1969. Do tình trạng sức khỏe yếu, bà nghỉ hưu vào năm 1992. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công năm 1995, các bệnh tật của bà đều biến mất. Bà trở nên khỏe mạnh và làm việc cho một công ty bất động sản.

Ngày 18 tháng 3 năm 2002, bà Mã bị sa thải bởi bà bị kết án ba năm tù do tu luyện Pháp Luân Công. Công ty ngưng không trả lương cho bà từ tháng 12 năm 1999 tới tháng 3 năm 2002.

Tháng 3 năm 2015 sau khi ra tù, bà xin trợ cấp lương hưu nhưng Cục An sinh Xã hội thành phố Lan Châu đã từ chối đơn của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/6/325002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/17/155936.html

Đăng ngày 27-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share