[MINH HUỆ 13-1-2016] Ngày 10 tháng 1 năm 2015, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên của Đức đã được tổ chức ở Kassel, một thị trấn miền trung nước Đức. Pháp hội có nhiều học viên đến từ Đức và các vùng lân cận tham gia, và 19 học viên đã đọc bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

bf77dc0298f3a5701488e1ad1f300927.jpg

Luyện công tập thể trước khi diễn ra Pháp hội

7a830b396498315cbaf18e389991093e.jpg

Người tham dự gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí

061194e802390d8aa72c12bdcf66c028.jpg

Một học viên Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm hòa nhập vào xã hội phương Tây

c068e96cd5a888e2518012176eb27a00.jpg

Một học viên phương Tây 71 tuổi chia sẻ về việc đề cao tâm tính trong khi giảng chân tướng cho du khách đến từ Trung Quốc

Phá trừ văn hóa Đảng và thích nghi với xã hội phương Tây

Tám năm trước một kỹ sư người Trung Quốc đã đến Đức tỵ nạn sau khi bị tra tấn ở Trung Quốc vì đức tin của mình. Vì không nói được tiếng Đức, anh phải làm công việc giao vận.

Tuy nhiên anh đã cố gắng chăm chỉ học ngoại ngữ và hòa nhập vào xã hội phương Tây. Những nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng. Anh trở thành một kỹ sư tại một công ty Đức. Là một người nhập cư thành đạt, anh được nhiều hãng truyền thông phỏng vấn và có cơ hội nói chuyện với giới chủ lưu về Pháp Luân Công.

Tại Pháp hội anh chia sẻ rằng trong suốt quá trình này, anh đã cố gắng phá trừ văn hóa Đảng, tâm sợ hãi và chấp trước vào danh. Anh khích lệ các đồng tu Trung Quốc đọc bài “Thông tri bổ sung về việc treo quảng cáo • Lời bình của Sư phụ ” được công bố trên trang web Minh Huệ, cố gắng phù hợp với xã hội phuơng Tây và thay đổi lối suy nghĩ và hành xử cực đoan.

Một học viên trẻ nói rằng cô nhận thấy nhân tố văn hóa Đảng ở trong con người mình trong khi quảng bá Thần Vận và trong công việc hàng ngày.

Một lần có một khách hàng muốn mua vé Thần Vận cho mình và con gái. Sau khi có được chỗ ngồi, bà muốn gọi điện cho cô con gái để chắc chắn rằng con gái mình sẽ đi. Học viên này lo lắng rằng cô con gái sẽ từ chối, vì vậy cô đã cân nhắc việc in vé ra trước khi khách hàng có được câu trả lời. Theo cách đó, vị khách hàng rất có khả năng sẽ mua vé cho dù nhận được câu trả lời là không từ con gái.

Học viên này sau đó nhận ra rằng điều này là không đúng. Chúng ta không thể ép buộc bất kỳ ai mua vé. Nó không phải là điều mà một học viên nên làm. Cô nhận ra là ý tưởng xảo quyệt này thực sự xuất phát từ tư duy bị nhiễm độc được hình thành trong môi trường lừa dối ở Trung Quốc.

Học viên này làm việc tại một cửa hàng thời trang cao cấp. Khi một khách hàng có một câu hỏi mà cô không biết phải trả lời như thế nào, cô thường tùy tiện nghĩ ra câu trả lời. Tuy nhiên, cô nhận thấy rằng trong tình huống này các đồng nghiệp người Đức sẽ thành thật nói “Tôi không biết” và cố gắng tìm ra câu trả lời. Điều này giúp cô nhìn thấy ảnh hưởng của văn hóa Đảng ở chính mình.

Một học viên Trung Quốc cao niên cũng chia sẻ về trải nghiệm phá trừ văn hóa Đảng của mình.

Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, khi còn trẻ, học viên này đã bị tra tấn, và thường bị ép buộc phải công khai nhận lỗi cho những gì mà bà đã làm. Do đó bà đã phát sinh tâm lý luôn mang cảm giác tội lỗi.

Bà luôn lo sợ rằng các đồng tu sẽ coi thường bà nếu bà không tu luyện tốt. Vì vậy bà cố gắng làm mọi việc thật tốt và được các học viên khác ghi nhận. Nhưng gần đây bà nhận ra rằng bà đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng, và cần thay đổi tâm lý này trong xã hội phương Tây.

Bà nói: “Là học viên, tâm của người ta nên hòa ái, tự nhiên và cởi mở.”

Học viên mới bắt đầu hành trình phản bổn quy chân

Một học viên phương Tây 71 tuổi mới bắt đầu tu luyện, mô tả mình là một sinh mệnh mới “một tuổi bốn tháng” đang chập chững bước đi. Bà nói rằng tu luyện khiến bà tràn đầy năng lượng, kiên nhẫn hơn và thân thiện với gia đình mình. Chứng kiến sự thay đổi ở bà, người mẹ 96 tuổi của bà cũng bắt đầu học Pháp cùng bà.

Trong một năm tu luyện, thế giới quan của bà đã thay đổi đáng kể. Sau khi đọc cuốn sách “Chín bài bình luận Đảng Cộng sản”, bà đã thoái Đảng Cộng sản Đông Đức trước đây vào ngày đầu năm mới 2015.

Một học viên mới khác chia sẻ một thần tích đã xảy ra với bà. Bà đã nghe một học viên khác nói về hoa Ưu đàm ba la, nhưng bà chưa từng nghĩ rằng chính mình sẽ được nhìn thấy những bông hoa như vậy. Không lâu sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Bà đã nhìn thấy hai bông hoa Ưu đàm trong tủ lạnh nhà mình. Những bông hoa không cần nước và có thể chống chọi với sức nóng và lạnh. Thần tích này đã khích lệ bà bắt đầu bước trên hành trình tu luyện.

Tu xuất tâm từ bi trong khi giảng chân tướng cho các du khách Trung Quốc

Một học viên phương Tây lâu năm chia sẻ kinh nghiệm của bà về giảng chân tướng cho người Trung Quốc tại các điểm du lịch. Bà không nói được tiếng Trung nhưng đã cố gắng cười với tất cả mọi người.

Ban đầu bà thấy thật khó để thân thiện với những người đối xử lạnh lùng hay nhỏ nhen với mình. Khi nhìn thấy những người như vậy, bà chỉ muốn bỏ đi. Nhưng sau đó bà nhận ra là những người này có thể đã trải qua nhiều khó khăn ở Trung Quốc, hơn cả sự tưởng tượng của bà, và rằng đây có thể là lý do tại sao họ lại hình thành tính cách lạnh lùng như thế. Bà cũng nhận ra là bà nên từ bi với mọi người, dù họ đối xử với bà thế nào.

Bà nói rằng khi suy nghĩ của bà thay đổi, bà có thể cười với mọi người và thái độ của các du khách Trung Quốc cũng thay đổi. Giờ thì có nhiều người sẵn sàng nhận tài liệu của bà.

Những người chia sẻ tại Pháp hội cũng chia sẻ kinh nghiệm học Pháp của họ, hướng nội và phối hợp với các đồng tu để hình thành một chỉnh thể.

Sau Pháp hội, bà Vương, một học viên nói: “Các bài chia sẻ về văn hóa Đảng đã khiến tôi ấn tượng mạnh. Từ chia sẻ của họ, tôi thấy rằng mình cũng có văn hóa Đảng. Chẳng hạn tôi biện minh cho những việc mà mình không làm tốt. Các bài chia sẻ sẽ giúp tôi nhận ra và thanh lý chúng.”

Cô Altagracia rất vui về quyết định bắt chuyến xe lửa dài vài tiếng đồng hồ để tham dự Pháp hội. “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Pháp hội. Tôi đã nhận thấy nhiều chấp trước của mình thông qua các bài chia sẻ. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn.”

Petra, một học viên Đức, cũng nhìn thấy thiếu sót của mình. Cô nói: “Tất cả các đồng tu đang cố gắng đề cao tâm tính của mình. Tôi cũng sẽ làm tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng học thuộc Luận Ngữ mới sau Pháp hội.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/13/322181.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/14/154802.html

Đăng ngày 25-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share