Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Bulgaria

[MINH HUỆ 16-02-2016] Ngày 31 tháng 01 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công tại Bulgaria đã tổ chức Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện thường niên lần thứ năm tại thành phố Stara Zagora, Bulgaria. Các học viên đã chia sẻ về việc quá trình đề cao tâm tính, loại bỏ các tâm chấp trước trong cuộc sống hàng ngày và trong nỗ lực nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công cùng cuộc bức hại tại Trung Quốc.

8c43044bbd67d1337f174851af4bd06e.jpg

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện thường niên lần thứ năm tại Bulgaria

Trong lúc Martin Angelov trên đường tới Vienna để tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, anh chợt ngộ sâu sắc và minh bạch hơn về ý nghĩa của việc hình thành chỉnh thể giữa các học viên. Trong suốt thời gian dự Pháp hội ở Vienna, anh đã thấy được sức mạnh chỉnh thể của các học viên đến từ 20 quốc gia trong các hoạt động nâng cao nhận thức.

Sau khi trở về Bulgaria, anh rất ngạc nhiên khi biết rằng một học viên khác cũng có cùng thể ngộ với mình gần như là cùng lúc [mà anh nghĩ về điều đó] dù hai người [lúc đó] đang ở hai nơi khác nhau. Sư phụ đã giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, ở đâu cũng đều như nhau, tiến trình Chính Pháp là đồng bộ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)

Svetoslav Malinov đã trở thành học viên Pháp Luân Công cách đây một năm rưỡi. Khi đọc Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của pháp môn, anh cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ không thể diễn tả được đã lập tức tẩy tịnh tâm hồn anh. Anh hiểu mình phải từ bỏ lối sống phóng túng bản thân và thích uống rượu.

Sư phụ giảng:

“Có người uống đến mức bị đầu độc trong rượu, không có rượu thì thậm chí chẳng thể nâng nổi bát cơm, không uống không [chịu] được.” (Chuyển Pháp Luân)

Svetoslav cho biết có một sức mạnh nào đó từ nội tâm đã giúp anh thoát khỏi việc muốn uống rượu. Anh bắt đầu tham gia các buổi luyện công tập thể, kể cả những hôm nhiệt độ xuống dưới không độ. Cơn đau anh cảm nhận được khi luyện bài tĩnh công tọa thiền đã giúp anh quyết tâm hơn trong việc loại bỏ các chấp trước.

Dimitar Terziev làm việc tại một cơ sở phục hồi chức năng. Người quản lý của anh đã mời tất cả các khách hàng của họ tới dự một cuộc họp vào ngày 10 tháng 12, và anh đã đề xuất tổ chức một hội thảo nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế để giúp khách hàng hiểu được sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành. Người quản lý của anh vốn đã hiểu rõ về cuộc đàn áp đã đồng ý. Ngày hôm đó, đồng nghiệp, khách hàng và thậm chí cả bệnh nhân đều được biết thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Từ tháng 10 năm 2015, tuần nào Ivan Barzakov cũng đến thăm một nhà tù hai lần để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng với các tù nhân trong một giờ và học các bài giảng Pháp trong một giờ nữa. Các tù nhân ở đây đã có những thay đổi rõ rệt. Trong số đó có một tù nhân vốn rất hiếu chiến thì giờ đã trở nên điềm tĩnh, thân thiện và mỉm cười nhiều hơn. Một số tù nhân đã khỏi các căn bệnh mãn tính. Hầu hết các tù nhân đều thay đổi thái độ và trở nên điềm đạm hơn. Một số cũng đã bắt đầu học các bài giảng Pháp ngoài những buổi [mà Ivan Brazkov tổ chức].

Ban quản lý nhà tù đã tiến hành một cuộc khảo sát những tù nhân vào tháng 12 và kết quả thật đáng khích lệ. Nhà tâm lý học của nhà tù đã viết một bài đăng trên báo về kết quả của cuộc khảo sát này, và điều đó đã khuyến khích nhiều tù nhân hơn tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Khi bà Darina Barzakova, 66 tuổi, đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm trong Pháp hội Vienna mà con trai bà mang về, bà đã quyết định loại bỏ tâm an dật của mình. Bà đã thường xuyên đi bộ đến một giờ đồng hồ tới tham gia luyện công chung và trợ giúp phân phát các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Bà đã dành cả tháng để học thuộc lòng Luận Ngữ mới công bố gần đây và đã thu được những lợi ích đáng kể trong quá trình này.

Sau khi Boiana Mihova trở thành một học viên, cô đã bỏ được nhiều chấp trước và nhận ra rằng mình cần phải tiếp tục học Pháp để bỏ nhiều hơn nữa các chủng quan niệm đã bám rễ sâu trong tâm trí của cô. Cô đã dần dần trở nên kiêu ngạo vì như được các học viên khác khen ngợi. Cô nhanh chóng nhận thức ra chủng nhân tâm này và loại bỏ nó.

Cô cảm thấy bản thân vô cùng trì trệ trong việc giảng chân tướng. Khi hướng nội, cô nhận ra mình có tâm nhút nhát trước người lạ. Sau vài lần tham gia vào các hoạt động ở nơi công cộng của các học viên, cô đã dần dần chinh phục được tâm sợ hãi và không chú trọng quá nhiều vào “cái tôi” của mình. Cô tin rằng việc phối hợp với các học viên khác chính là yếu tố quan trọng để giảng chân tướng cho mọi người. Miễn là tất cả mọi người đều làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu và liên tục hướng nội, hoàn cảnh và con người xung quanh chúng ta sẽ thay đổi và những điều thần kỳ sẽ có thể xảy ra.

Trước khi Pháp hội kết thúc, các học viên tham dự đã dành một chút thời gian để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí – nhà sáng lập pháp môn. Họ đã đồng thanh hô vang lời chúc mừng năm mới tới Lý Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/16/324216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/17/155602.html

Đăng ngày 22-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share