Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Moscow

[MINH HUỆ 9-1-2016] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mùa đông thường niên đã được tổ chức ở Moscow, Nga vào ngày 5 tháng 1 năm 2016. Những người tham dự đến từ nhiều khu vực, bao gồm St. Petersburg, Kaluga, và Ukraine. Các học viên cũng nhân cơ hội này để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

c3f34992d6f29f707693c087f4790e26.jpg

Một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự Pháp hội
09dbfef860b656eda72429ebc49dd585.jpg
Những người tham dự đang học Pháp trong thời gian diễn ra sự kiện kéo dài ba ngày
e79775545198a69517d74728a5efbfa8.jpg
Các học viên luyện công tập thể trước khi bắt đầu Pháp hội

Sự kiện kéo dài ba ngày bắt đầu từ ngày 5 tháng 1, khi các học viên đọc bài giảng của Sư phụ Lý “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2015.” Họ cũng đã đi đến nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Moscow để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và thu thập chữ ký kêu gọi khởi tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã chỉ đạo chiến dịch đàn áp bạo lực khi ông ta đương quyền.

Các học viên đã thực hiện các chiến dịch ký tên tại các điểm thu hút du khách khác nhau ở Moscow, bao gồm phố Arbat, công viên Gogol, công viên Victory, và Đại sứ quán Trung Quốc. Trời rất lạnh, nhiệt độ xuống thấp -22°C (-8°F) và tuyết rơi nhẹ. Khách bộ hành đi bộ vội vã. Tuy nhiên, nhiều người đã dừng lại để ký tên thỉnh nguyện và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

218b488d81c7dea67ef49a56791e11fc.jpg
Các học viên thu thập chữ ký kêu gọi khởi tố cựu lãnh đạo Trung Quốc, kẻ phát động cuộc đàn áp bạo lực Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày thứ hai và thứ ba, các học viên bắt đầu bằng việc luyện công tập thể, trước khi học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Một phụ nữ đến từ Ukraine đã chia sẻ về mâu thuẫn giữa cô với một học viên khác trong một công ty truyền thông. Khi quay về nhà, cô đã phát tờ rơi và nói chuyện về cuộc bức hại với một phụ nữ khác, người phụ nữ ấy đã nói: “Tôi thích xem thời sự trên truyền hình, tôi tin vào những thông tin trên truyền hình”. Học viên này đã suy ngẫm: “Tôi tự hỏi liệu mình có thể gạt đi những mâu thuẫn để cứu độ chúng sinh hay không. Tôi tự nhủ là mình có thể. Tôi cần phải buông bỏ bất cứ cái gì để mà có thể giúp cho mọi người biết đến cuộc bức hại”. Vì thế, cô đã quay trở lại với công việc của mình trong hạng mục truyền thông.

Một học viên khác đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong công tác điều phối. Cô đã đối mặt với những khảo nghiệm và mâu thuẫn sau khi đảm nhận vai trò này vào năm 2009 và đã định bỏ cuộc. Một lần, cô nghe thấy một học viên nói rằng làm một người điều phối là con đường tu luyện mà Sư phụ Lý đã an bài cho cô. Cô đã nhận ra rằng cô cần phải làm hết sức trong vai trò này và buông bỏ những quan niệm người thường và những suy nghĩ ích kỷ của chính mình.

Pháp hội kết thúc vào buổi tối ngày 7 tháng 1.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/9/322011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/10/154738.html

Đăng ngày 23-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share