Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indiana

[MINH HUỆ 12-2-2016] Ngày 7 tháng 2 năm 2016, một ngày trước Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Đại Pháp ở Indiana đã tổ chức Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện tại Đại học Purdue.

Pháp hội được tổ chức không chỉ giúp các học viên chia sẻ kinh nghiệm để đề cao trong tu luyện mà còn là dịp để các học viên chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Biết nghĩ cho người khác

Giáo sư Thụ, người tu luyện Pháp Luân Công được gần 20 năm, chia sẻ kinh nghiệm của ông trong việc quảng bá Thần Vận: “Đặc biệt, tôi đã học được cách không phàn nàn về điều này điều nọ nữa.” Nói thì dễ, làm thì khó, do vậy anh luôn ý thức mình phải loại trừ những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Hiện nay, trạng thái của anh đã tốt hơn rất nhiều so với trước.

Qua thời gian, anh Thụ nhận ra rằng tính hay phàn nàn bắt nguồn từ nhiều nhân tâm trong đó. “Tôi nhận ra rằng chúng ta nên quan tâm tới người khác. Nhờ thế, ta có thể cùng nhau chia sẻ hiểu biết và trao đổi thông tin một cách kịp thời. Khi trong nội bộ học viên không còn gián cách thì dù có xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng có thể xử lý được tốt.”

Chẳng hạn, một điều phối viên tại địa phương đã đề nghị anh tổ chức cho cả nhóm luyện công tập thể hàng ngày và phát chính niệm tập thể hai lần mỗi ngày. “Qua mạng Internet, chúng tôi đã tổ chức một nhóm thức dậy vào lúc 4:50 sáng để phát chính niệm và sau đó là luyện các bài công pháp. Chúng tôi duy trì lịch sinh hoạt này đều đặn mỗi ngày.” Những ngày đầu tổ chức nhóm, anh Thụ đã gặp phải can nhiễu nghiêm trọng và bị chấn thương ở mắt cá chân.

Khi nhớ lại các bài giảng Pháp của Sư phụ, anh hiểu rằng, khó nạn mà mình gặp phải hoặc là để tiêu trừ nghiệp lực bản thân hoặc là do can nhiễu của cựu thế lực. Nhận thức được tầm quan trọng của một điều phối viên, anh đã gia tăng chính niệm của mình mạnh mẽ hơn và vượt qua khó nạn một cách nhanh chóng.

Thực hiện trách nhiệm hàng ngày là cơ hội để tu luyện bản thân

Anh Cole, giáo sư của một trường đại học công chia sẻ rằng đôi khi anh thấy rất khó cân bằng giữa tu luyện, cuộc sống và công việc. “Tôi biết tu luyện là việc quan trọng nhất, nhưng đôi khi dường như nó mâu thuẫn với những việc khác cần phải làm.” Anh đã đấu tranh tư tưởng trong một thời gian khá dài và nghĩ mình cần đột phá để vượt qua thử thách này.

Khi suy nghĩ sâu hơn về vấn đề đó, anh có thể ngộ sâu hơn về pháp lý mà Sư phụ giảng:

“Những gì tôi đã dạy chư vị là tu luyện trong khi phù hợp tối đa với xã hội người thường”. (Bài giảng Pháp tại Pháp hội Singapore năm 1998) (Tạm dịch)

Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải có trách nhiệm với gia đình và quan tâm tới những người thân trong gia đình của chúng ta. “Tôi phải giải quyết ổn thỏa việc này không chỉ để tránh rắc rối mà thực tế là, cuộc sống gia đình chính là một phần trong trên con đường tu luyện của tôi”.

Ở sở làm của anh cũng xảy ra điều tương tự. “Khi hướng nội, tôi nhận thấy mình còn chấp trước vào danh và tâm tật đố.” Anh chia sẻ rằng buông bỏ nhân tâm là rất khó nhưng anh luôn kiên định niềm tin vào Sư Phụ và Pháp. “Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn nữa vì Sư Phụ đã dạy chúng ta:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn Yếu Chỉ II)

Tu sửa bản thân khi nhìn thấy chấp trước của người khác

Cô Hề, một học viên đang làm việc tại một trường cao đẳng nhận thức rằng quảng bá Thần Vận là một cơ hội tốt để luyện bản thân. “Tôi từng có suy nghĩ tiêu cực về một số học viên, cho rằng họ có cái tôi quá mạnh và không chịu thay đổi.” Vấn đề này duy trì một thời gian dài, sau đó, cô đã hướng nội và nhận ra đó cũng chính là vấn đề của bản thân mình. Thực tế, những chấp trước cô có thể nhận thấy từ những học viên khác giống như tấm gương phản chiếu những chấp trước của chính cô.

Qua việc quảng bá Thần Vận, cô cũng học được nhiều điều khác như phó xuất và khả năng chịu đựng khổ nạn trong khi cứu độ chúng sinh bằng tâm từ bi. Một ngày nọ, khi cô đang đi treo tài liệu giới thiệu Thần Vận lên cửa các ngôi nhà dọc một con đường, một người đàn ông từ trong nhà bước ra và bắt chuyện với cô. Ông ấy nói rằng năm nào ông và gia đình cũng xem biểu diễn Thần Vận và họ rất thích chương trình này. Ông ấy cũng cảm ơn vì những nỗ lực của cô và nói: “Tôi biết cô làm việc này cũng rất vất vả.”

Cô nói cô đã học được rất nhiều điều từ việc [đi treo tài liệu quảng bá Thần Vận] này. Cô nói: “Lời nói của ông ấy khích lệ tôi rất nhiều. Đôi khi chúng ta có tâm lý kén chọn hay né tránh cách nào đó để tiếp cận người khác và bán vé vì ngại khó khăn, vất vả. Thực ra là chúng sinh luôn trông chờ cơ hội này từ lâu rồi. Nếu phải làm việc vất vả mà có thể cứu người thì tôi luôn sẵn sàng làm điều đó.”

Chính niệm

Giáo sư Kim của một trường cao đẳng cộng đồng nói, cô đã hiểu được ý nghĩa quan trọng của chính niệm. “Ví dụ, tôi có thể sẽ buông ra những lời phàn nàn với ai đó hoặc về sự việc nào đó có liên quan đến tôi. Nhờ học Pháp, tôi nhận thức rằng chúng ta nên duy trì chính niệm và không để bất kỳ nhân tâm nào can nhiễu chúng ta trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh.”

Khi nhận thức được tính nghiêm túc trong tu luyện, cô Kim nói gần đây, cô đã nỗ lực nhiều hơn trong vấn đề này. Cô thường nhẩm Pháp của Sư Phụ:

“Trái lại, chư vị tự đặt mình vào trong Đại Pháp, như những lạp tử của Đại Pháp: ‘Dẫu thế nào đi nữa, ta cần phải làm những việc này.’” (Bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc Mỹ​ năm 2000)

Dần dần, cô đã tu bỏ được thói quen phàn nàn và suy nghĩ tiêu cực của mình.

Chấp trước an dật

Cô Tiêu, một học viên Pháp Luân Công xuất ngoại năm 2013 nhớ lại: “Khi còn ở Trung Quốc, một người nhà của tôi đã bị bắt giữ và bỏ tù vì luyện tập Pháp Luân Công, do vậy tôi buộc phải sống xa nhà. Ở hoàn cảnh đó, kiên định chính niệm và làm tốt ba việc mỗi ngày là điều hết sức quan trọng.”

Cô Tiêu nói, mặc dù giờ đây sống trong hoàn cảnh tự do ở Mỹ, nhưng cô nhận thấy mình bị xao lãng và tu luyện không được tinh tấn như trước nữa. “Đặc biệt là sau khi có con, tôi trở nên chấp trước vào con, gia đình, và một cuộc sống nhàn hạ.” Nhiều nhân tâm của cô từng bị loại bỏ trong hoàn cảnh khắc nghiệt ở Trung Quốc giờ lại nổi lên.

Cô Tiêu nói: “Tôi rất coi trọng cơ hội [chia sẻ kinh nghiệm] ngày hôm nay vì chúng tôi được tề tựu, cùng nhau hướng nội tìm chấp trước của bản thân và thực thi tốt hơn trên con đường tu luyện. Bất kể than phiền hay suy nghĩ tiêu cực nào cũng có thể khiến chúng ta rơi vào bẫy của cựu thế lực. Đã đến lúc phải đối đãi nghiêm túc với hết thảy mọi mặt của tu luyện. Là vì tu luyện và trợ Sư Chính Pháp là vô cùng thiêng liêng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/11/323978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/12/155545.html

Đăng ngày 18-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share