Bài viết của Đại Pháp, Hiểu Lăng

[MINH HUỆ 30-8-2015] Vào một buổi chiều cuối tuần mùa hè, Hiểu Đồng đang trên đường đến trạm xe buýt thì mưa bắt đầu rơi. Cô vào trú mưa ở bên dưới mái của trạm xe buýt.

Trời đổ mưa to khi một cặp vợ chồng tiến vào trạm xe. Người đàn ông trông rất mệt mỏi còn người phụ nữ trông yếu đuối và có vẻ đang ốm. Người đàn ông hỏi cô liệu cô có thể cho họ vài tệ để họ có thể mua thức ăn? Họ nói rằng họ đến đây để tìm con trai nhưng không tìm được. Người vợ bị ốm và họ đã tiêu hết số tiền mang theo.

Hiểu Đồng không do dự lấy 10 tệ và đưa cho hai vợ chồng. Cả hai người họ cảm ơn cô liên tục và nói rằng họ vô cùng may mắn khi có thể gặp một người tốt như thế.

Hiểu Đồng nói: “Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hãy cảm ơn Đại Pháp vì Đại Pháp đã dạy tôi làm như vậy.”

Sau đó cô lấy ra hai tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp và tặng cho hai vợ chồng họ. Cô khuyên họ nên chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, sẽ thu được nhiều lợi ích, sức khỏe người vợ cũng sẽ tốt lên.

Cô cũng khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ đã nhờ cô thoái khỏi Đoàn và Đội

Cơ hội hồng Pháp cho cặp vợ chồng

Hai vợ chồng nói rằng họ muốn học Đại Pháp và hỏi xem họ có thể tìm được sách Đại Pháp ở đâu. Hiểu Đồng nhớ rằng có một đồng tu sống gần đấy. Do đó, cô bảo họ đợi cô đi lấy sách Đại Pháp về cho họ.

Mặc dù mưa lạnh, cô chạy ngay đến nhà của đồng tu gần đấy. Dì đồng tu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hiểu Đồng. Hiểu Đồng giải thích về cặp vợ chồng muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Dì đồng tu đưa ngay cho cô một quyển.

Hai vợ chồng vẫn đợi cô ở trạm xe buýt. Cô đưa cho họ quyển sách và nói: “Hãy dụng tâm đọc sách, và tìm các đệ tử Đại Pháp ở khu vực của cô chú để học các động tác.”

Xe buýt đang tiến đến. Hiểu Đồng lấy hết tiền mà cô có và đưa cho họ. Cặp vợ chồng ban đầu từ chối nhưng khi thấy được sự chân thành và nụ cười ấm áp của Hiểu Đồng họ đã nhận chúng.

Khi xe buýt rời đi, Hiểu Đồng nhận thấy rằng mưa đã ngừng rơi. Cô nghĩ – trong thế gian này không có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên; mỗi lần gặp nhau kỳ thực là duyên tiền định.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/30/314913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/10/153161.html

Đăng ngày 05-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share