Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2015] Tháng 7 năm 2015, một phó cảnh sát trưởng và một đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã đến nhà một học viên Pháp Luân Đại Pháp bởi vì học viên này đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao vì đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 16 năm. Học viên này đã dùng tên thật và cảnh sát được lệnh điều tra ông.

Cảnh sát hỏi học viên là ông có tài liệu thông tin Đại Pháp nào không bởi vì họ muốn đọc chúng. Học viên nói với họ rằng ông đã hết tài liệu.

Sau đó, một cảnh sát hỏi: “Có đúng là ông có thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách niệm ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo’ không?”

Học viên giải thích: “Để tu luyện Đại Pháp, một người cần phải đọc các sách Đại Pháp và luyện năm bài công pháp. Quan trọng hơn là họ cần phải chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện tâm tính và trở thành một người tốt.”

Họ bảo ông cho họ xem các bài công pháp, vì vậy học viên đã biểu diễn cho họ xem các bài công pháp từ một đến bốn. Rồi họ hỏi: “Còn phần thiền thì sao?” – ý là bài công pháp thứ năm.

Một cảnh sát hỏi tại sao người học viên có thể đặt chân mình theo thế song bàn. Học viên bảo họ rằng việc đó hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân mỗi người – có người có thể làm được ngay lập tức, trong khi những người khác thì cần một chút thời gian ngắn cho đến vài năm. Ông bổ sung rằng đau đớn mà người ta phải chịu đựng là để tiêu trừ nghiệp lực.

Người Học viên cũng nói rằng: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vì vậy một người nên bằng mọi cách tránh làm việc xấu. Đừng bao giờ bức hại Đại Pháp hoặc các học viên. Bằng cách này, gia đình và con cái của các bạn sẽ được hưởng lợi.”

Một cảnh sát nói rằng ông muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Học viên nói với họ rằng ai cũng có thể tu luyện. “Nhưng, dù là thế nào thì cũng phải làm một người tốt bằng mọi cách.” Các sĩ quan rời khỏi căn nhà một cách điềm tĩnh và hòa ái.

Trước khi họ lên xe, học viên nhắc họ: “Hãy nhớ cố gắng làm người tốt. Xin đừng làm việc xấu.” Họ đáp lại: “Vâng, chúng tôi sẽ ghi nhớ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/23/320852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/2/154643.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share