[MINH HUỆ 18-10-2015] Nhân dịp Tết Trung Thu (kỳ nghỉ quan trọng thứ hai trong năm của người Trung Quốc), gia đình chúng tôi đã ăn tối cùng nhau. Em trai tôi nói với tôi rằng: “Bây giờ em thực sự đã hiểu, không phải anh và các học viên Pháp Luân Công chống lại Đảng Cộng sản; mà là Giang Trạch Dân và những người theo ông ta đã bức hại các anh. Và bây giờ, nhiều quan chức cấp cao tham gia bức hại Pháp Luân Công đã bị rớt đài.”

Ngạc nhiên và cũng rất vui, tôi hỏi em trai mình làm sao cậu ấy hiểu được điều đó.

Một ngày, em tôi nhìn thấy một số tập tài liệu Pháp Luân Công trên hành lang. Cậu ấy thuận tay nhặt lên mang về nhà và nghĩ rằng chỉ xem chúng để giết thời gian.

Em trai tôi rất ngạc nhiên và không thể đặt xuống khi bắt đầu đọc chúng. Trong vòng vài ngày cậu đã đọc hết tất cả tài liệu và sau đó đọc lại từng chữ từng chữ một. Sau khi đọc hai lần, cậu nghĩ rằng thật tốt nếu có thể tìm được thêm thông tin về Pháp Luân Công. Vài ngày sau, thật kỳ diệu, cậu lại nhìn thấy vài tập tài liệu trong hành lang.

Nó xuất hiện theo cách như thế này. Mỗi lần cậu ấy đọc xong tập tài liệu mà mình tìm thấy, thì những tài liệu mới sẽ xuất hiện. Cậu đã dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để đọc hết các tập tài liệu Pháp Luân Công. Càng đọc, cậu càng thấy thích và càng muốn đọc. Cậu cũng chia sẻ các tập tài liệu với bạn bè và đồng nghiệp của mình.

Trước đây em trai tôi không như thế. Cậu ấy là một người lính và sùng bái những người lãnh đạo Đảng Cộng sản. Vài năm trước, tôi đến thăm cậu ấy tại bệnh viện sau khi cậu phải phẫu thuật. Tôi giải thích cho cậu ấy Pháp Luân Công thực sự là gì và hỏi cậu có muốn thoái đảng hay không. Cậu ấy đồng ý. Tôi bảo cậu hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Chúng tôi nói chuyện rất cởi mở, tôi đã không nói với em trai của tôi nhiều về cuộc đàn áp đã được diễn ra tại Trung Quốc từ năm 1999. Tuy nhiên, cậu ấy cũng nhận được phúc báo. Tại nơi làm việc, một thùng hóa chất dễ cháy đã phát nổ ngay bên cạnh cậu. Vụ nổ đã khiến mọi người kinh hoàng và họ đều nghĩ rằng cậu ấy đã chết. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ bị một vết nứt xương ở một ngón tay cái.

Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu em trai tôi, bởi cậu đã thoái Đảng và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhưng cậu ấy đã không hiểu được điều này. Tôi nói với cậu về những suy nghĩ của tôi và cố gắng nói cho cậu ấy nhiều hơn về Pháp Luân Công. Cậu ấy chỉ mỉm cười, cũng không đồng ý và không tin những điều tôi nói.

Nhưng bây giờ em trai tôi thực sự đã hiểu được Pháp Luân Công và tôi thật sự mừng cho cậu ấy. Tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ giống như em tôi, có thể minh bạch chân tướng Pháp Luân Công và được hưởng phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/18/317719p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/19/153300.html

Đăng ngày 11-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share