Bài viết của Tích Duyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-12-2015] Một buổi chiều hè, khi cháu trai tôi đang chạy xe máy trên một con đường làng gập ghềnh thì thấy có một vài người đi bộ trên đường. Đột nhiên, cháu thấy một cái hố nên vội vàng bẻ lái để tránh.

Đây là một quyết định sai lầm, vì cháu đã bị một chiếc xe jeep phía sau tông phải, khiến cháu bị văng xuống đường, chiếc xe máy đổ xuống và đè lên đôi chân của cháu. Cháu tôi không tài nào kéo được đôi chân ra khỏi chiếc xe. Người tài xế xe jeep nhìn thấy sự việc xảy ra nhưng vẫn bỏ chạy.

Vì cháu trai của tôi không thể nào đứng dậy được, nên đã cố gắng gọi điện cho gia đình nhưng không gọi được cho ai. Sau đó, cháu đã cố gắng kêu cứu từ những người qua đường và những chiếc xe băng ngang qua, nhưng không ai quan tâm.

Tình cờ một người chị họ của cháu đi ngang qua và dừng lại xem có chuyện gì đang diễn ra. Quá ngạc nhiên, vì người đang bị xe đè lên chân lại chính là em họ của cô. Cô đã đưa cháu lên xe và chở thẳng đến một bệnh viện chỉnh hình nổi tiếng của thành phố. Trong lúc lái xe, cô đã gọi điện cho gia đình của cháu trai tôi.

Chẩn đoán không chắc chắn

Tại bệnh viện bác sỹ nói rằng cháu đã mất quá nhiều máu và cần phải truyền máu nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Bác sỹ thông báo gia đình cần phải chuẩn bị số tiền là 30.000 nhân dân tệ.

Gia đình và hàng xóm của cháu trai tôi đến. Hàng xóm đã sử dụng sổ tiết kiệm của họ đặt cọc để cháu trai tôi có thể được phẫu thuật.

Sau đó, họ được biết rằng khoản tiền trên chỉ là khoản chi cho điều trị cấp cứu và họ cần phải trả thêm 40.000 nhân dân tệ nữa. Bác sỹ cũng yêu cầu gia đình quay lại hiện trường để tìm lại các mảnh xương nhỏ từ chân cháu tôi đã bị văng ra khi xảy ra va chạm. Nếu không có chúng, các bác sỹ không thể làm phẫu thuật được.

May mắn thay, chúng tôi đã tìm lại được một vài mảnh, nhưng không phải tất cả. Sau đó, họ đã ký thỏa thuận phẫu thuật, bác sỹ bảo với họ rằng ông ấy sẽ cố gắng hết sức để cứu cái chân cho con trai của họ. Nhưng cháu có thể bị tàn tật vì một vài mảnh xương đã bị mất.

Cháu tôi chỉ mới lập gia đình chưa được một năm và vợ cháu cũng vừa mới mang thai. Mẹ cháu đã khóc rất nhiều sau khi biết được rằng con trai có thể bị tàn tật.

Ủng hộ Pháp Luân Công nhận được phúc báo

Tôi đã bảo với mẹ cháu rằng: “Con đừng khóc nữa. Thật trùng hợp vì chị họ nó phát hiện ra nó trên đường. Nếu không nó có thể phải nằm đó mãi đến ngày hôm sau và chết vì mất máu. Ai đã an bài việc này nào?“

“Con đã tìm ra rất nhiều mảnh xương bị vỡ trên con đường tối đen đó và tất cả chúng đều nguyên vẹn. Ai đã giúp con suốt từ đầu đến giờ?”

Con tôi nhanh chóng đưa ra kết luận. Cô nói: “Vâng đúng rồi. Đó là Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp con suốt từ đầu tới giờ!”

Tôi nói: “Gia đình con đã ủng hộ Đại Pháp. Con đã làm rất nhiều điều cho Đại Pháp và tất cả mọi người trong gia đình đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Đó là lý do tại sao Sư phụ giúp con. Sư phụ đã cứu con trai của con.”

Sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ nói rằng ông ấy chưa từng thực hiện cuộc phẫu thuật nào thuận lợi như vậy.

Sau khi tháo chỉ, cháu trai của tôi cảm thấy rất tốt. Mặc dù chân vẫn còn sưng nhưng cháu đã hồi phục một cách nhanh chóng và sớm không phải mang nạng nữa. Không lâu sau, cháu đã có thể đi làm trở lại và vợ cháu đã sinh cho cháu được một bé trai kháu khỉnh.

Cháu phải phẫu thuật một lần nữa để tháo bỏ mấy con ốc bắt trong chân ra và cuộc phẫu thuật cũng thành công tốt đẹp. Cháu đã đưa bản chụp X quang mới của mình cho vị bác sỹ đầu tiên xem. Bác sỹ đã sốc khi thấy cháu có thể đi đứng bình thường trở lại. Ông ấy không thể tin rằng bệnh nhân của mình có thể hồi phục nhanh chóng đến vậy. Ông cẩn thận xem lại bản chụp X quang và liên tục nhắc đi nhắc lại rằng điều ông đang nhìn thấy quả là khó tin.

Bác sĩ nói: “Anh bạn trẻ, anh quả là rất may mắn. Xương mới đã mọc lại và phủ kín chỗ xương bị mất, chúng đang hợp với nhau một cách rất hoàn hảo. Không lạ khi thấy anh bình phục nhanh như vậy.

“Tôi làm bác sỹ đã nhiều năm rồi, nhưng tôi chưa từng bao giờ thấy bất kỳ ca nào giống ca của anh. Vui lòng để lại bản chụp X quang, tôi sẽ xem xét chúng kỹ hơn.” Chúng ta biết rằng y học hiện đại không thể giải thích được điều ông ấy đã nhìn thấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/4/320035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/27/154256.html

Đăng ngày 15-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share