Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2015] Từ giữa tháng 10 năm 2015 [đến nay], [có] hơn 400 người ở Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã ký tên thỉnh nguyện tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân. Năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã lợi dụng quyền lực của mình để phát động cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công.

Từ tháng 5 năm 2015, có hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công cùng gia đình họ đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Hơn một triệu người ở các quốc gia Châu Á khác đã ký tên thỉnh nguyện “tố cáo hình sự” để ủng hộ các vụ kiện này.

Khi cuộc bức hại bắt đầu tại Trung Quốc, vì [bị đầu độc bởi những] tuyên truyền tà ác của chế độ Giang Trạch Dân, hầu hết mọi người [đều] muốn chống lại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bây giờ số người Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Công đang tăng lên, bởi hơn 16 năm qua, các học viên đã kiên trì giảng chân tướng về cuộc bức hại. Nhiều người trong thành phố Phượng Thành đã sẵn lòng ký tên thỉnh nguyện tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2015-12-25-minghui-liaoning-fengcheng-qianming.jpg

Chữ ký [thỉnh nguyện] của 410 người tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Cô Vương làm việc trong ngành ngư nghiệp nói: “Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, [cuốn sách] dạy mọi người trở thành người tốt. Không có gì xấu trong đó hết. Giang Trạch Dân đã vô cớ phỉ báng Pháp Luân Công.” Sau khi đọc đơn thỉnh nguyện liệt kê những tội ác của Giang Trạch Dân, cô ấy cương quyết nói: “Tôi muốn ký”, và cô ấy đã ký bằng tên thật của mình.

Cô Lưu là một người bán hàng, đã lắng nghe một học viên Pháp Luân Công giải thích về vụ kiện Giang Trạch Dân và nói với cô về Pháp Luân Công. Cô không để ý đến khách hàng của mình trong khi nghe [người học viên đó giảng chân tướng]. Cô ấy đã làm tam thoái và sau đó đã ký tên thỉnh nguyện tố cáo [Giang Trạch Dân].

Anh Hàn làm kinh doanh linh kiện ô tô đã ký tên thỉnh nguyện. Thỉnh thoảng anh ấy giúp các học viên khi anh về nhà thăm cha mẹ mình ở [thành phố] Phượng Thành. Anh ấy nói mình đã được ban phúc nhờ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây việc kinh doanh của anh thu được nhiều lợi nhuận hơn và anh ấy đã có thể mua được một ngôi nhà.

Cô Chu nói những triệu chứng bệnh của mình đã biến mất sau khi cô bày tỏ việc ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng rất vui mừng khi nói sẽ công khai chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới vào ngày 13 tháng 5. Khi nghe về vụ kiện Giang Trạch Dân, cô nói: “Tôi sẽ ký bằng tên thật. Ngay cả các viên chức của ĐCSTQ đến sách nhiễu, tôi cũng không sợ!”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/26/321111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/27/154249.html

Đăng ngày 15-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share