Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2015] Một trong những đồng nghiệp của tôi đã để lại cho tôi ấn tượng rất tốt. Anh ấy là một người hiểu biết và suy nghĩ chín chắn. Tôi đã hỏi anh ấy rằng: “Anh đi nhiều và quan hệ rộng. Anh nghĩ sao về Pháp Luân Công và vụ tự thiêu ở Thiên An Môn?”

Anh ấy cười: “Pháp Luân Công à! Tôi biết về vụ tự thiêu đó nhiều hơn những người khác. Tôi đã ở đó khi sự việc xảy ra.”

Tôi rất ngạc nhiên: “Từ chương trình truyền hình, chỉ có các lính cứu hoả và cảnh sát vũ trang bên cạnh các nạn nhân của vụ việc. Không có khách du lịch hay người dân địa phương nào xuất hiện trong máy ghi hình.”

Anh trả lời: “Anh nói đúng, Quảng trường Thiên An Môn đã bị phong toả trước khi sự việc diễn ra. Tôi sinh ra trong một gia đình quan chức cấp cao. Tôi phục vụ cho quân đội ở Bắc Kinh. Toàn bộ sự việc là do đơn vị quân đội của tôi thực hiện. Không có bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào ở đó. Nhưng mặt khác, ảnh hưởng của Pháp Luân Công là quá lớn. Họ có một tinh thần tập thể rất mạnh mẽ, thậm chí còn tốt hơn cả quân đội. Làm sao Đảng có thể bỏ qua cho một nhóm người như vậy được?”

Tôi nói: “Nếu một chính phủ có thể chế tạo và lan truyền điều dối trá to lớn như vậy để vu khống và bức hại những người vô tội, thì làm sao nó có thể tin cậy được? Sự tin cậy là nền tảng của một quốc gia. Không có sự tin cậy, tương lai đất nước sẽ ra sao? Tương lai con em chúng ta sẽ như thế nào?”

Tôi nói: “Chỉ bằng cách khôi phục lại lương tâm và giá trị đạo đức truyền thống mới có thể khiến đất nước và con em chúng ta có hi vọng trong tương lai. Các anh đã nghe về việc thoái Đảng sẽ giúp anh có một tương lai tốt hơn chưa?”

Anh ấy trả lời là có biết, nhưng lại không biết tại sao mình nên làm việc đó. Anh ấy là một đảng viên.

Tôi giải thích rằng: “Anh đã [phát lời] thề hi sinh cuộc đời của mình cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong khi anh gia nhập vào những tổ chức này. Một ngày [nào đó] Đảng sẽ sụp đổ. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Tất cả những ai là thành viên của nó sẽ bị liên lụy. Chỉ bằng cách rút khỏi Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong họ mới có thể tránh được thảm hoạ này. Vậy nên, anh cần phải tuyên bố thoái Đảng.”

Tôi tiếp tục: “Tất cả những gì anh cần làm để thoái Đảng là ghé thăm trang web Đại Kỷ Nguyên [để đăng ký thoái]. Tôi có thể giúp anh làm điều đó. Pháp Luân Công là một môn tu luyện giúp nâng cao sức khoẻ và đề cao giá trị đạo đức. Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’” Anh ấy đã đồng ý thoái Đảng.

“Việc thoái Đảng đã cứu anh thoát khỏi việc theo nó cùng bị hủy diệt. Hãy nói điều này cho gia đình mình, giúp họ thoái Đảng để họ được bình an.”

“Cám ơn anh! Tất cả gia đình tôi đều là Đảng viên. Tôi chắc chắn sẽ nói cho họ việc này và nhắc họ ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/19/-320619.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/20/154168.html

Đăng ngày 12-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share