Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2015 ] Ngày 20 tháng 9 năm 2015, bốn học viên Pháp Luân Công chúng tôi đã tới những ngôi làng xa xôi trên núi để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Con đường chúng tôi đi dẫn chúng tôi đến một ngôi làng lớn. Chúng tôi nói chuyện với mọi người suốt dọc đường, phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công và giảng chân tướng về môn tu luyện và cuộc bức hại.

Chúng tôi gặp một người phụ nữ 88 tuổi là một Đảng viên và đã từng là quan chức Đảng. Chúng tôi nói chuyện với bà về Pháp Luân Công, về nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, về cuộc bức hại và sự tham nhũng trong ĐCSTQ. Bà sẵn sàng thoái Đảng và hai lần nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Chúng tôi nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi trên một chiếc cầu và đưa cho ông ấy một tờ tài liệu để mang về nhà cho người thân.

Một thanh niên dừng lại nói chuyện với chúng tôi khi anh đạp xe ngang qua. Sau khi nghe chân tướng về Pháp Luân Công, anh ấy đã sử dụng tên thật để thoái Đoàn Thanh niên, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản. Một số người không dùng tên thật khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, vì họ sợ bị chính quyền trả thù.

Khi đi tiếp, chúng tôi gặp hai vợ chồng đang thu hoạch ngô trên cánh đồng. Chúng tôi đưa cho người đàn ông một tờ rơi, nhưng ông không nhận.

Ngay sau đó, hai cảnh sát trong một chiếc xe tuần tra chặn chúng tôi lại.

Chúng tôi biết ai đó đã trình báo cảnh sát, nhưng chúng tôi không sợ và không tuân theo các yêu cầu của họ.

Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục họ để chúng tôi đi, nhưng họ đã không nghe. Tôi nói: “Chúng tôi không sợ thậm chí nếu các anh bắt chúng tôi về sở cảnh sát. Những cảnh sát ở đấy đã biết Pháp Luân Công là tốt và sẽ thả chúng tôi. Tuy nhiên, nếu các anh thả chúng tôi bây giờ, những điều tốt đẹp sẽ đến với các anh nếu quyết định thả chúng tôi là của các anh. Điều đó cũng có nghĩa các anh sẽ nhận được đức lớn từ những hành động của mình.”

Người cảnh sát lớn tuổi ngừng la mắng chúng tôi và dịu giọng lại. Tuy nhiên, người cảnh sát trẻ tuổi đã không nghe và nhất định bắt chúng tôi về sở cảnh sát tỉnh.

Khi chiếc xe tuần tra đến sở cảnh sát, hai cảnh sát dẫn chúng tôi tới Đội An ninh Nội địa. Tại đây, chúng tôi được yêu cầu khai họ tên và địa chỉ, chúng tôi đã được thả ngay lập tức trước mặt hai cảnh sát kia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/24/-320900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/1/154467.html

Đăng ngày 19-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share