Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2015] Trong 10 năm qua, bà Tất Diễm Trân đã bị bắt giữ hơn 10 lần, bị tra tấn và bị nơi làm việc sa thải chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Trong khi bị giam giữ, bà đã bị tra tấn bằng phương thức “giường chết”, sốc điện bằng dùi cui điện, treo lên, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và bức thực.

Bà Tất đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao lần lượt vào ngày 8 tháng 6 và ngày 20 tháng 6 năm 2015.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.

Đáp lại, Phòng 610 đã cử cảnh sát địa phương, sếp của bà và người từ ủy ban khu phố đến điều tra đơn khiếu nại của bà.

Đảo ngược tình thế

Ngày 10 tháng 8 năm 2015, một cảnh sát và hai nhân viên của Ban quản lý khu Tinh Viên Thế Kỷ đã đến nhà bà Tất. Bà nghi ngờ rằng chuyến viếng thăm này có liên quan đến đơn khiếu nại mà bà đã gửi để kiện Giang Trạch Dân.

Bà Tất từ chối mở cửa và giải thích rằng bà đệ đơn khiếu nại vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công vi phạm Hiến pháp Trung Quốc, và rằng bà đã bị sa thải việc và tra tấn đến gần chết chỉ vì đức tin của mình. Bà nói thêm rằng cả Giang Trạch Dân và những thủ phạm khác của cuộc đàn áp cuối cùng sẽ bị đưa ra trước công lý.

Ba người này đã ra về. Một người trong số họ nói với bà Tất rằng chiều hôm đó các quan chức cấp cao đã lệnh cho họ điều tra những người gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, như vậy không chỉ có mình bà.

Đặc vụ ngừng sách nhiễu sau khi minh bạch chân tướng

Một vài người, do lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường Bắc Hoàn, Tần Hoàng Đảo cử đến, đã lệnh cho chồng bà Tất phải ký “ba bản cam kết” từ bỏ Pháp Luân Công thay cho vợ của ông. Trước đó, bà đã từ chối ký vào những văn bản này.

Chồng của bà Tất hỏi: “Các anh có biết tại sao những đặc vụ này không trực tiếp nói chuyện với vợ tôi không? Vì điều họ đã làm là trái pháp luật và họ cảm thấy có lỗi. Vợ của tôi bị sa thải vì bà ấy đã không đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công. Bà ấy đã bị tra tấn đến gần chết. Tuy nhiên, bà ấy không hề oán hận bất cứ ai đã bức hại mình.”

Ông nói thêm: “Bà ấy nói rằng bà ấy cảm thấy đáng tiếc cho các cảnh sát và ông chủ của bà vì họ sẽ gặp báo ứng cho những hành động của mình. Kiện Giang Trạch Dân là để ngăn chặn cuộc đàn áp và cũng là để những người khác sẽ không tiếp tục đàn áp các học viên và bị quả báo trong tương lai.“

Ba người này đã ra về sau khi nói “cảm ơn” vài lần.

Các bài viết liên quan:

Bà Tất Diễm Trân cận kề cái chết sau năm ngày bị tra tấn tại Trại lao động Khai Bình (Ảnh)

Một gia đình ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/19/320666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/5/154672.html

Đăng ngày 22-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share