Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2015] Gần đây, hơn 100 người dân ở thành phố Bảo Kê tỉnh Thiểm Tây đã tập trung bên ngoài tòa án địa phương để ủng hộ ông Vương Toàn Lộc, người đang cố gắng khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Giống như ông Vương, những người ủng hộ này cũng tu luyện Pháp Luân Công. Khi xe cảnh sát áp giải ông Vương tới tòa án, họ bắt đầu hô lớn: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, sự việc đã thu hút sự chú ý của những người qua đường.

Mặc dù, hai người trong số đó đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng những người còn lại vẫn không nản chí và tiếp tục nói chuyện với nhân viên cảnh sát và những người qua đường lý do tại sao Giang Trạch Dân phải bị đưa ra trước công lý.

Bình tĩnh đối mặt với cảnh sát bên ngoài tòa án

Trong khi không được phép theo dõi phiên tòa, những người ủng hộ đã đứng bên ngoài suốt phiên xét xử. Khương Bách, trưởng Phòng 610 ở thành phố Bảo Kê, đã sai hơn 10 nhân viên cảnh sát khác quay video họ.

Khi một nữ học viên chụp ảnh cảnh sát, các cảnh sát đã đổ dồn về phía cô. Họ giật máy ảnh và lôi cô vào trong xe cảnh sát. Khi những học viên khác chứng kiến việc này, họ đã quyết định không để cô bị đưa đi. Họ vào trong xe và đưa cô ấy ra.

Nhiều cảnh sát ở các đồn cảnh sát gần đó được gọi đến hiện trường, công an mặc thường phục cũng đi quanh đám đông, tạo nên một bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Hai học viên Pháp Luân Công bị bắt ngay tại hiện trường. Một học viên là một người đàn ông lớn tuổi bị bắt vì mang theo một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông ấy được thả sau 9 giờ tối ngày hôm đó. Học viên kia là ông Triệu Vĩnh Lâm từ thôn Hương Củng. Ông bị bắt khi đang đưa hai đĩa DVD cho một học viên khác. Ông bị lôi vào trong xe cảnh sát và bị đánh đập tàn bạo. Tình trạng hiện tại của ông còn chưa rõ.

Những học viên còn lại không nản chí. Họ phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và giải thích tại sao Giang Trạch Dân đã thiếu cơ sở pháp lý khi phát động cuộc đàn áp môn tu luyện ôn hòa này. Một số nhân viên cảnh sát quyết định thoái Đảng và các tổ chức liên đới sau khi nói chuyện với học viên.

Ông Vương tự biện hộ vô tội tại tòa

Trong suốt phiên xét xử, ông Vương đã bảo vệ quyền theo hiến pháp được tu luyện và truyền rộng thông tin về môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Ông cũng giải thích tại sao Giang Trạch Dân phải bị đưa ra trước công lý vì cuộc bức hại Pháp Luân Công. Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra một bản án nào.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các Ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/-320158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/10/154025.html

Đăng ngày 25-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share