Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2015] Bà Trương, một phụ nữ 75 tuổi mù chữ sống ở một làng nông thôn, bắt đầu mắc chứng lắc động tay chân không thể kiểm soát vào năm 2013. Đây là những triệu chứng của bệnh liệt rung còn gọi là bệnh Parkinson. Việc thăm khám đủ loại bác sỹ cũng không đem lại cách chữa trị nào.

Cũng trong năm đó, tôi gặp con gái của bà Trương tại nhà của một người bạn chung. Trong cuộc trò chuyện, tôi đã có cơ hội giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy. Cô ấy có chút do dự nhưng lại muốn biết nhiều hơn về việc môn tập có thể có ích lợi gì đối với mẹ cô. “Tôi đã nghe những người khác nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp,” cô ấy nói. “Mẹ tôi bị bệnh Parkinson. Việc luyện tập những bài công pháp này có thể chữa khỏi cho bà ấy không?”

Tôi trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp không được dùng để chữa bệnh. Pháp Luân Đại Pháp áp dụng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ để nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức của con người.”

“Mẹ tôi là một người rất tốt bụng,” cô ấy nói.

“Thế thì hãy bảo mẹ của cô niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Bà ấy sẽ khá hơn miễn là bà ấy niệm những chữ này một cách chân thành và thường xuyên.”

Hoài nghi và thất bại

Đêm đó, bà Trương bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Do những bất ổn về tinh thần, tình trạng của bà không những không được cải thiện mà chứng chóng mặt và nôn mửa của bà còn diễn ra nặng hơn suốt đêm đó. Thất vọng cay đắng và yếu mệt, bà ấy chỉ có thể nằm xuống mà khóc. Chồng của bà lo lắng và đưa bà tới bệnh viện để chữa trị.

Bác sỹ nói với bà: “Tình trạng của bà là do các vấn đề thần kinh gây nên và không thể chữa khỏi được. Thực ra rất may là bà có thể duy trì được tình trạng hiện tại.” Những lời nói của bác sỹ khiến bà bị sốc và tức giận. Bà đã từ chối tất cả các cách chữa trị và trở về nhà.

Sau lần thất bại này, đôi vợ chồng già đã quyết định tìm đến tôi. Tôi vẫn đang ở nhà của người bạn, và tôi đã cảm thông lắng nghe họ thuật lại thất bại mà họ đã trải nghiệm. Bà Trương chia sẻ với tôi rằng cô em gái của bà cũng bị bệnh Parkinson một vài năm trước. Quá đau khổ, em gái bà đã nhảy xuống sông tự vẫn, và bà Trương lo sợ bà sẽ phải chịu số phận tương tự.

Hiểu chân tướng và nhận được phép lạ

Tôi đã cho họ mượn bản Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn chồng bà đọc sách cho vợ của mình. Ngay lập tức, bà Trương thấy rằng tay của bà không bị rung chút nào nữa. Bà ấy mừng rỡ và liên tục cảm ơn tôi. Tôi bảo bà ấy hãy cảm ơn Sư phụ.

Ba ngày sau đó, tôi cùng người bạn kia đã về quê thăm bà Trương. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, tất cả các triệu chứng bệnh của bà đã hoàn toàn biến mất. Bà ấy nắm chặt tay tôi và nói: “Tôi phải cảm ơn Sư phụ Lý. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ bị ốm. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bất cứ lúc nào có thể.”

Chồng của bà Trương được giáo dục bài bản và làm việc tại một văn phòng. Một đồng nghiệp trước kia đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông, nhưng ông sợ Đảng Cộng Sản Trung Quốc và không dám thoái Đảng. Tuy nhiên, ông vẫn giữ một mảnh giấy nhỏ mà đồng nghiệp của ông đã viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên đó cách đây hai năm. Tôi thuyết phục ông ấy thoái Đảng và ông ấy đã đồng ý.

Vài tháng sau đó, chúng tôi lại đến thăm hai ông bà. Bà Trương vẫn còn rất cao hứng: “Chồng tôi đã khỏi đau lưng sau khi đọc một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Huyền năng của Đại Pháp là không thể tin được.”


Bản tiếng hán https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/29/318281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/18/153714.html

Đăng ngày 12-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share