[MINH HUỆ 25-10-2015]

Bệnh ung thư giai đoạn cuối của chị gái tôi biến mất

Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Chị gái tôi 81 tuổi. Chị ấy bị chẩn đoán ung thư phổi lúc 78 tuổi. Hai lá phổi của chị đã bị tổn thương. Trong lúc ở bệnh viện, bác sỹ của chị đã thử nhiều phương pháp điều trị, nhưng chẳng ích gì. Họ không thể làm được gì thêm cho chị ấy, và chị được đưa về nhà để chờ chết.

Tôi đang đi chăm sóc cháu tôi ở xa nhà. Anh rể tôi đã gọi điện và bảo tôi đến thăm chị ấy lần cuối. Tôi không còn nhận ra chị gái mình khi nhìn thấy chị ấy. Chị rất gầy, đầu của chị bị hói. Chị nói chị cảm thấy tức ngực, và chị thấy khó thở. Mỗi ngày trôi qua với chị thật là khổ sở.

Tôi nói với chị ấy rằng nếu chị chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì có thể làm giảm cơn đau của chị.

“Thật vậy sao?” chị đáp.

“Hiển nhiên rồi, nhưng chị phải chân thành liên tục niệm thầm nhé.”

Vì vậy chị gái tôi bắt đầu niệm chín chữ đó và chẳng bao lâu thân thể chị ấy bắt đầu cảm thấy khá hơn. Kể từ hôm đó việc đầu tiên mà chị làm mỗi sáng là liên tục niệm câu đó. Dần dần, chị đã hết tức ngực, và có thể ăn ngủ bình thường.

Ba năm sau đó tôi vui mừng thông báo rằng chị ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư. Chị làm được việc nhà như thể chị chưa bao giờ bị ốm. Con của chị ấy rất ngạc nhiên và vui mừng vì sự phục hồi của chị, và tất cả họ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Bác sỹ không thể tin vào sự hồi phục của cháu trai tôi

Bài viết của một học viên ở thành phố Xích Phong, Nội Mông

Cháu trai tôi bị ung thư vào tháng 5 năm 2014. Cháu đã 50 tuổi. Trong ca phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện có một khối u đang phát triển trong động mạch chủ, và họ không thể hoàn thành ca phẫu thuật. Các bác sỹ nói rằng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì cho cháu, và cháu được đưa về nhà để chờ chết.

Khi tôi được biết về tình trạng của cháu, tôi đã đến thăm cháu và đưa cho cháu cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo cháu: “Chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, và đọc cuốn sách này có thể cứu cháu đấy.”

Cháu đã làm như tôi bảo. Cháu liên tục niệm những chữ đó hàng ngày và đọc Chuyển Pháp Luân hai lần. Khi cháu trở lại bệnh viện để kiểm tra, bác sỹ đọc kết quả xét nghiệm và nói: “Đúng là một phép lạ. Tôi mới cho anh làm hai đợt hóa trị – làm sao anh có thể hồi phục nhanh đến vậy? Không thể thế được!”

Cháu đến bệnh viện để kiểm tra lại vào ngày 29 tháng 7. Một lần nữa, các kết quả kiểm tra đã làm bác sỹ rất ngạc nhiên. Phổi của cháu đã hoàn toàn hồi phục. Bác sỹ đã không thể tin được vào mắt mình.


Bản tiếng Hán: minghui.org/mh/articles/2015/10/25/317993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/25/153811.html

Đăng ngày 14-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share