[MINH HUỆ 13-9-2015] Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc đang bắt đầu thấy được bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và không chấp nhận sự thống trị của nó. Nhiều người cũng đã thể hiện sự ủng hộ và đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công, những người dân vô tội bị bức hại dưới chế độ của Đảng.

Nhiều người trong số đó đã nhận được phúc lành. Dưới đây là một số câu chuyện về họ.

“Tôi sẽ giúp bạn phân phát chúng”

(Từ Trung Quốc) Khi tôi đang đi qua một cửa hàng thì người chủ đã ngăn tôi lại. Anh hỏi tôi có mang theo tài liệu Pháp Luân Công không.

Tôi biết chủ cửa hàng này rất tốt, và thường tặng anh các tài liệu Pháp Luân Công. Tôi nói với anh rằng tôi có tập mới của DVD Thần Vận và đưa cho anh ấy một đĩa. Anh ấy hỏi xin thêm. Tôi đã cho anh hai đĩa, nhưng anh vẫn muốn có nhiều hơn nữa. Tôi nói với anh ấy rằng tôi thực sự không thể – Tôi phải phát các đĩa DVD cho người khác, và không thể phát cho một người quá nhiều.

Anh tự tin nói rằng: “Tôi sẽ không hỏi xin thêm nếu tôi không phân phát chúng. Từ bây giờ bạn có thể đem cho tôi nhiều hơn. Tôi sẽ giúp bạn phân phát chúng.”

Vào một ngày khác, khi tôi đang cố gắng phát cho một người thanh niên một đĩa Thần Vận thì một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đến gần chỗ tôi. Cô ấy hỏi xin hai đĩa DVD. Sau đó tôi đưa cho cô ấy hai đĩa, cô đã xin thêm một số đĩa nữa.

Tôi hỏi cô ấy: “Cô chắc chắc phân phát hết chúng chứ?”

Cô gật đầu một cách kiên quyết và hỏi lại thêm một lần nữa. Cô nói rằng tất cả các bạn bè của cô đã hỏi xin chúng, vì vậy tôi đã tặng cho cô ấy một vài đĩa.

Người thanh niên lúc nãy có chút do dự, đã nhanh chóng nhận đĩa DVD sau khi anh nhìn thấy điều này và cũng thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

“Tôi không còn sợ bị ĐCSTQ trả thù”

Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Bà bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hay “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” bất cứ lúc nào tôi gặp nguy hiểm, và Sư phụ sẽ bảo vệ tôi.

Vào mùa xuân năm 2010, khi tôi đến một công trường xây dựng với một chiếc xe tải chở xi măng, tôi cần tìm một người bên trong một công trình tạm bợ. Ngay khi tôi bước vào, thì công trình tạm này bị đổ sập xuống.

Tôi lập tức niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Sau đó tôi kiểm tra lại bản thân và thấy không có thương tích gì, thậm chí không một vết trầy xước. Một người ở sâu bên trong tòa nhà đã chết.

Tôi hỏi mẹ tôi có phải Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi không. Bà đã khẳng định điều đó và nói với tôi những lời Sư phụ giảng rằng: “Khi một người đắc Pháp, cả gia đình sẽ được hưởng lợi.” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải, phần Giảng Pháp và trả lời câu hỏi ở Tế Nam) (Tạm dịch)

Tôi muốn cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã cứu mạng tôi.

Mẹ tôi nói với tôi rằng vạn vật đều có linh. Vì vậy, mỗi buổi sáng tôi đều nói chuyện với chiếc xe cũ của tôi và bảo nó hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Chiếc xe hiện đang hoạt động rất tốt.

Tôi đã kể câu chuyện của tôi cho nhiều bạn bè và người thân của mình. Tôi bảo họ đừng nên tin vào tuyên truyền của chính phủ, mà hãy tin lời của các học viên Pháp Luân Công – thoái khỏi ĐCSTQ thật sự có thể bảo bình an.

Lúc đầu tôi đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó bằng một hóa danh. Bây giờ, tôi muốn thay đổi tuyên bố của tôi bằng tên thật. Tôi không còn sợ bị ĐCSTQ trả thù nữa. Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu mạng tôi, và tôi đời đời biết ơn Ngài.

“Tôi đã từ chối hát bài hát của ĐCSTQ”

Cửa hàng của vợ tôi nằm bên cạnh một cửa hàng điện thoại di động, và tôi đã làm quen với người chủ cửa hàng. Ông là một cựu chiến binh quân đội và thích ca hát. Tôi đã tặng ông đĩa DVD Thần Vận, DVD Hợp xướng Thần Vận và DVD Cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản).

Sau khi xem chúng, ông nói với tôi: “Tất cả các bài hát là thần thánh. Tôi không đủ tốt để hát chúng. Tôi luôn biết rằng ĐCSTQ là xấu, nhưng không biết nó xấu như thế nào. Bây giờ, tôi hoàn toàn hiểu sự tà ác của chúng sau khi xem cửu bình.”

Trong năm 2011 khi chính quyền quận tổ chức một chương trình hát những bài hát của ĐCSTQ, các quan chức đã nhiều lần mời ông tham gia.

Ông nói với tôi: “Tôi đã nhận được hơn một chục cuộc gọi mời tôi tham gia dàn hợp xướng, nhưng bây giờ tôi từ chối hát những bài hát ĐCSTQ. Tôi nói với họ rằng tôi không có thời gian.”

“Làm sao một người thông minh như tôi lại có thể gia nhập ĐCSTQ?”

Khi tôi đến thăm một thị trấn, tôi đã gặp một quan chức cấp trung. Tôi nói chuyện với ông về ĐCSTQ và cố gắng thuyết phục ông thoái Đảng.

Ông trả lời một cách giễu cợt rằng: “Làm sao một người thông minh như tôi lại có thể gia nhập ĐCSTQ?”

Tôi đồng ý với quyết định của ông và nói với ông về “Tàng Tự Thạch” với sáu chữ được khắc bằng chữ Trung Quốc “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong.”

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đăng tin này, nhưng họ đã khéo léo cắt ra chữ cuối cùng và chỉ đề cập đến “Trung Quốc Cộng Sản Đảng.” Tôi bảo ông nên đi thăm nơi có tàng tự thạch để nhìn tận mắt.

Bài viết liên quan:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/12/优秀人才不入党-315536.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/13/315615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/28/152948.html

Đăng ngày 11-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share