Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-11-2015] Bà Lan, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã gặp một quản lý công trình xây dựng tên là Trần Tường và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông.

Ông Trần hỏi: “Làm thế nào mà những người lớn tuổi này có thể thắng Giang Trạch Dân được?”

Bà Lan nói: “Thực sự chúng tôi không muốn tranh đấu với ai cả. Chúng tôi chỉ muốn ông biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là môn tu luyện thượng thừa dựa trên những giáo lý của Phật gia. Nếu ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, ông sẽ không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối nữa và ông sẽ được Thần Phật bảo hộ.”

Ông Trần khuyên bà Lan rằng hãy chú ý đến sự an toàn của mình vì ông biết ĐCSTQ có thể làm ra đủ loại tội ác. Mặc dù ông không hiểu tất cả mọi điều mà bà Lan nói, nhưng ông ấy đã vui vẻ nhận một tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp và cẩn thận cất nó vào trong túi của mình.

Một tháng sau, ông Trần đến nhà bà Lan và nói với bà rằng ông đã thu được lợi ích như thế nào nhờ minh bạch chân tướng: ông không bị thương chút nào trong một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Ông dần nhận ra rằng thái độ tích cực của ông đối với Pháp Luân Công đã cứu ông. Ông muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Ông nói: “Nếu không được Thần Phật bảo hộ, tôi có lẽ đã không thoát khỏi nguy hiểm trong vụ tai nạn nghiêm trọng như thế. Bây giờ tôi tin vào Thần Phật. Hóa ra những gì Pháp Luân Công giảng đều đúng.”

Bà Lan nói với ông Trần rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo hộ cho ông. Bà khuyến khích ông và các thành viên trong gia đình ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một năm sau, ông Trần lại tới thăm bà Lan, lần này ông mang tới rất nhiều quà. Ông giải thích rằng ông đã chuẩn bị những món quà này để đặc biệt kính tặng Sư phụ Lý vì ông biết các học viên Đại Pháp không nhận quà. Ông muốn bà Lan tặng ông một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau đó ông đã chia sẻ câu chuyện thứ hai hết sức kỳ diệu.

Một tòa nhà bất ngờ bị đổ sập tại công trường xây dựng của thành phố Quảng Châu và hàng chục công nhân của ông ấy đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Ông Trần không mất bình tĩnh và trấn an mọi người, nói: “Một học viên Pháp Luân Công đã nói với tôi rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu chúng ta tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Từng người công nhân đã được đưa ra từ đống đổ nát và nhanh chóng đến bệnh viện. Các xét nghiệm y tế cho thấy họ chỉ bị thương nhẹ. Một số công nhân nói rằng họ cảm giác tấm bê tông đụng vào đầu họ như một chiếc chăn ấm.“

Ông Trần bật khóc và nói với những công nhân rằng điều ông tin tưởng thực sự đã xảy ra: Pháp Luân Công đã ngăn một thảm họa lớn xảy ra và cứu sống họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/3/318515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/30/153894.html

Đăng ngày 15-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share