Viết bởi Amy

Chia sẻ tại Pháp Hội Châu Âu 2003

[Minh Huệ]

Kính chào tất cả các bạn đồng tu,

Tôi tên là Amy, 22 tuổi người Hoa kỳ, đang sống tại Madrid. Tôi bắt đầu tu tập Pháp Luân Ðại Pháp từ tháng Sáu năm 2000.

Hai năm rưỡi trước đây, tôi đang ngồi dưới ánh nắng hoàng hôn tại một vườn đậu nành. Tôi nguyện cầu được xin đâu là Sự thật và Chánh trung để tôi có thể nuôi dưỡng những điều đó hằng ngày. Tôi nói rằng không cần biết là Sự thật này có một Thượng đế, ba Thượng đế, 14 Thượng đế hay ngay cả không Thượng đế, tôi chỉ muốn biết thiện tâm chính là cái gì. Tôi khẩn thiết điều đó với tất cả tấm lòng của tôi. Ba ngày sau đó, một người bạn đồng nghiệp cho tôi mượn quyển Chuyển Pháp Luân và bây giờ nhìn lại tôi có thể thấy rằng Vũ trụ đã trả lời cho lời cầu nguyện của tôi. Chính quyển Chuyển Pháp Luân đã dạy cho tôi được đâu là lẽ phải, đâu là sai trái, và cũng đã dạy cho tôi điều gì là lẽ thật trên vũ trụ này. Như Sư phụ đã dạy trong «Luận Ngữ»:

“Chỉ có “Phật Pháp” mới có thể vén mở điều ẩn đố của toàn vũ trụ, thời-không, và [thân] thể người; Nó có thể thực sự phân biệt thiện và ác, tốt và xấu; phá bỏ hết thảy kiến [giải] sai lầm, đưa ra chính kiến.”

Tôi bắt đầu học Pháp Luân Ðại Pháp vài tháng Sáu năm 2000, gần ba năm kể từ ngày chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu. Từ đó tôi luôn giữ được Chân Thiện Nhẫn trong tâm của tôi. Tôi biết Pháp Luân Ðại Pháp là tốt. Mặc dầu vậy, chính sách khủng bố ở Trung quốc thật sự là một trở ngại cho tôi. Tôi không phải là Hoa kiều, tôi chưa từng bị bắt hay khủng bố, vì thế tôi cảm thấy rất khó hiểu. Chính sách tuyên truyền của Trung quốc cho tôi thêm nhiều hoài nghi trong một thời gian rất dài và Pháp Luân Ðại Pháp thật ra là cái gì. Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục tu luyện vì trong tâm tôi biết rằng Pháp Luân Ðại Pháp thật sự rất tốt và vì lý do nào đó tôi đã có duyên gặp được.

Tôi cảm thấy rằng vì chấp trước của tôi còn quá nặng nề, và chính sách tuyên truyền của tà ác làm tâm tôi lay chuyển. Vì thế tôi chưa được tinh tấn cho mấy. Dường như tôi đang bị giẫm chân tại chỗ trong vấn đề tu luyện của mình.

Rồi vào tháng Chạp năm ngoái tất cả sự hoài nghi của tôi lên cao tột độ và tôi cảm thấy bối rối trong vòng hai tuần lễ. Ðến nỗi tôi phải làm một quyết định hoặc là tiếp tục, hoặc là không. Tôi sẽ nên tiếp tục để những tạp niệm, ý nghĩ không tốt này làm chủ cuộc sống của tôi hay là tôi phải làm chủ chính cuộc sống của tôi và tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp như tâm tôi mong muốn?

Tôi quyết định làm chủ lấy cuộc sống của tôi, tâm và trí của tôi.

Tôi bắt đầu từ chối những ý nghĩ không tốt mỗi khi chúng xuất hiện. Tôi gạt bỏ chúng. Cũng có vài lúc tôi không muốn gạt hẳn chúng ra. Tôi nghĩ là chúng cũng có lý do của nó, nhưng điều này như là một sự gạt gẫm, vì khi tôi nhìn từ một vị trí cao hơn, chúng rất là vô lý. Vì thế khi tôi có thể nhận chân được chúng, tôi gạt chúng ra ngay tức khắc và thế vào đó bằng Chân Thiện Nhẫn. Tôi cũng học được từ Pháp Luân Ðại Pháp là chủ ý thức của chúng ta rất mạnh và nếu chúng ta quyết định để cho những tạp niệm, hoài nghi hay sự sợ hãi làm chủ chúng ta, chúng sẽ làm chủ chúng ta, nhưng nếu chúng ta quyết định với một quyết tâm rằng chúng ta phải làm chủ chúng ta và sống theo Chân Thiện Nhẫn, thì tất cả những ý nghĩ không tốt sẽ bị diệt và thay vào đó lòng từ bi sẽ tràn đầy trong tâm chúng ta.

Và những điều tôi chứng nghiệm với Pháp Luân Ðại Pháp quả là tuyệt diệu. Tôi cảm thấy dường như tâm của tôi to lớn rất nhiều so với trước, trí của tôi trở nên bình lặng và trong sáng hơn, tôi cảm lấy tinh thần từ bi cũng được phát triển và tôi muốn giúp người chung quanh bằng những phương cách sâu xa và thuần tuý hơn. Cuối cùng tôi đã làm chủ được tâm của tôi và hiểi rõ được chính sách tuyên truyền sâu độc của Trung quốc và chứng nghiệm được điều tuyệt vời của Ðại Pháp.

Trong bài «Giảng Pháp tại Pháp Hôị Philadelphia năm 2002» Sư phụ nói “Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả].”. Trước đây, khi tôi không giữ được Chính niệm và đi làm công tác sáng tỏ Pháp, rất nhiều người không chịu nghe theo, họ không tin. Nhưng bây giờ, cũng giống như bài thơ của Sư phụ «Nhanh lên và nói với họ» (Khoái giảng), Sư phụ nói:

Các] đồ đệ Đại Pháp giảng [rõ] chân tướng,
[Như] kiếm từ trong miệng nhất tề tuốt ra.
[Đâm] toạc [những] lời vu khống của lạn quỷ,
Tận dụng [thời gian|cơ hội] cứu độ [và] giảng nhanh [lên].

Bây giờ khi tôi nói, tôi luôn luôn giữ Chính niệm và phát Chính niệm thường xuyên, thái độ của họ khác hơn lúc trước. Họ cũng cảm thấy vui vẻ khi nghe đến Pháp Luân Công. Ví dụ như, có mấy tiệm người Hoa kiều gần nhà tôi và tôi giảng rõ sự thật với họ khi tôi có cơ hội. Trước đây, họ có ý nghĩ chống Pháp Luân Công. Nhưng bây giờ, họ đã thay đổi. Ví dụ như, trong một tiệm gần nhà có một gia đình người Hoa kiều lúc đầu nói nhiều chuyện xấu về Pháp Luân Công. Nhưng có một ngày, tâm tôi được định tĩnh và tôi đã phát Chính niệm với tất cả tấm lòng của tôi khi tôi ở trong tiệm họ. Ngay tại chỗ tính tiền, tôi đưa cho người chủ tiệm một tờ báo Pháp Luân Công và ông ta hỏi tôi “Cô đọc được chữ Hán không?” Tôi trả lời “Không, nhưng tôi có thể đọc được Chân Thiện Nhẫn” và tôi chỉ cái nút mà tôi đang đeo trước ngực có chữ Chân Thiện Nhẫn bằng chữ Hán. Ông ta nói “Ô, Chân Thiện Nhẫn thì rất tốt” Dĩ nhiên tôi đồng ý với ông ta và rất ngạc nhiên là ông ta đã thay đổi ý kiến. Rồi một vài ngày sau đó, vợ ông ta hỏi thăm tôi để được học Công Pháp.

Câu chuyện này có vẻ đơn giản, nhưng với tôi nó chứng minh được sức mạnh của Ðại Pháp và sức mạnh của Chính niệm.

Ðã nhiều năm tôi là một người rất nản chí, thất vọng, và ngay cả sau khi người ta giới thiệu Pháp Luân Ðại Pháp cho tôi, tôi vẫn còn như vậy vì tôi chưa thật sự tu luyện. Tôi vẫn tham gia Hồng Pháp, nhưng tôi vẫn “giữ chặt” những chấp trước của tôi. Vì thế tôi vẫn cứ thăng trầm trong tu luyện. Nói một cách thật lòng, kể từ khi tôi thật sự làm chủ lấy mình, tôi quyết định không để những tư tưởng xấu xa trấn áp tôi, và tu tập tâm mình theo Chân Thiện Nhẫn. Mỗi ngày đi qua là những ngày đẹp nhất trong đời tôi. Ðại Pháp thật sự nhổ tận gốc sự chán nản, thất vọng của tôi. Và bây giờ khi tôi giảng rõ sự thật, tôi cố gắng giữ Chính niệm và hành động đúng với Chân Thiện Nhẫn.

Tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi, bởi vì còn có rất nhiều đệ tử ở trong và ngoài Trung quốc cảm thấy hoài nghi về Ðại Pháp bởi vì chính sách tuyên truyền của tà ác. Ðiều đó chúng ta phá tan được. Chính phủ Trung quốc có lớp tẩy não tại các trại cải tạo lao động, nhưng họ cũng làm như vậy trong một tầm mức lớn hơn. Họ muốn tẩy não toàn thế giới. Ðây là điều đáng buồn nhất, vì Ðại Pháp thật sự tuyệt diệu.

Xin cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian với Pháp Hội. Ðây là cơ hội quý báu để chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, càng tinh tấn trong tu luyện, và cùng giảng rõ sự thật cho nhân loại trên thế giới. Tôi cũng nhân cơ hội này xin cám ơn Sư phụ Lý đã cho tôi cơ hội thanh lọc tâm trí của tôi và có cơ hội để cứu độ những người khác.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/4/8/34266.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/2/47559.html.

Dịch từ bản tiếng Anh và đăng ngày 10-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share