Bài của Tử Yên tại Los Angeles

[MINH HUỆ 04-01-2009]

Đoàn Quốc tế Shen Yun trình diễn tại Thính phòng Pasadena Civic Auditorium tại Los Angeles cho tân niên. Ông và bà Vương đến thăm con gái họ cách đây bốn tháng. Câu bình phẩm đầu tiên của ông Vương là, “Âm nhạc này thuộc về Thiên đường và khó có thể tìm được trên thế gian.

Ông nói thêm, “Khi tôi ngồi nơi đấy, tôi cảm thấy rất yên tĩnh. Vũ điệu người dân tộc Lô Lô và người Tạng rất trong sạch và giản dị và thuần khiết. Các động tác dịu dàng đẹp đẽ hòa hợp với âm nhạc khiến cho tôi thích thú vô cùng.

Màn ‘Lý Bạch say rượu’ thật là diễn tả thật dịu dàng. Các tiên nữ nhảy múa tại cung Quảng Hàn với vị thánh thi sĩ Lý Bạch là điều xem rất thần thánh.

Toàn buổi trình diễn liên kết chặc chẽ với chữ ‘thần thánh’. Đó là về cách mà Trời cứu nhân loại từ Hoàng đế khai thuỷ đến triều đại nhà Đường. Các tiếng trống cho người ta một cảm giác rất hay về cái lớn lao của triều đại đời Đường.” Ông Vương, một giáo viên về ngôn ngữ, rất hài lòng với buổi trình diễn, “Từ khi Đại Cách mạng Văn hóa và sau 60 năm ĐCSTQ cai trị, các điều cổ điển và truyền thống đã bị tiêu hủy. Các buổi trình diễn tại Trung Quốc luôn là để tuyên dương Đảng. Chúng không thể nào giống như buổi trình diễn nghệ thuật của Đoàn Shen Yun. Chúng ta có thể nhìn thấy các khía cạnh văn hóa từ thời Hoàng đế khai thuỷ cho đến Triều đại nhà Đường trong buổi trình diễn này, mà rất thích thú.”

Lễ khai mạc Thế vận hội tại Bắc Kinh rất vĩ đại, và chúng gọi nó là ‘truyền thống’, nhưng chúng đã bóp méo các truyền thống. Lễ khai mạc dùng kỹ thuật đèn tân thời để quảng bá Tứ Đại Phát Minh của Trung Quốc cổ. Cái cảnh đó to lớn nhưng trống rỗng. Nó không giống chút nào các kỹ thuật tinh tế mà Đoàn Shen Yun dùng để trình bày văn hóa của người Hán.”

ĐCSTQ nói rằng nó cố tái lập văn hóa Trung Quốc, như là dạy về Lão Tử và Khổng Tử. Chúng không thật sự ‘tái lập’ cái văn hóa đó – chúng chỉ dùng nó như là một dụng cụ để tuyên truyền điều mà ĐCSTQ muốn.

Bà Vương thích màn “Hoa Ưu Đàm nở.” bà nói, “Mỗi vũ công giống như một bông hoa! Rồi màn “Thiên đường chờ đợi chúng ta bất chấp bị bức hại” rất cảm động. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công thật quá sai. Tôi khóc trong lúc đó.

Bà nói tiếp, “Tôi cảm thấy rằng các buổi trình diễn của Đoàn Shen Yun sẽ mang đến hy vọng cho dân chúng Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng sẽ có ngày sự trình diễn này có thể lên sân khấu tại Trung Quốc. Tôi sẽ nhất định giới thiệu nó với bạn bè thân quyến của tôi.”

Ông Vương tiếp tục, “Tất cả các học viên Pháp Luân Công mà tôi biết đều là người tốt. Họ nói điều họ nghĩ và cách mà họ cảm. Không có điều gì sai với đó. Màn về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nó phản ảnh sự thật. Tại Trung Quốc, không ai dám nói về Pháp Luân Công. Các viên chức không có cách nào khác hơn là thi hành lệnh bên trên. Họ kỳ thật không tin rằng chánh phủ nên tiêu trừ Pháp Luân Công. Tôi hy vọng mọi điều sẽ thay đổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/4/192976.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/6/103663.html
Đăng ngày: 11-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share