[MINH HUỆ 27-05-2009]

Sinh viên Đại học tại tỉnh Hồ bắc nói Nghệ thuật Shen Yun nên được trình diễn tại Trung quốc
Cô Trình Tân là một sinh viên 23 tuổi tại Đại học thành phố Hàm an, tỉnh Hồ bắc. Cô được xem Nghệ thuật Shen Yun trên đĩa vào tháng 4, 2009 và nói rằng phần mà cô ta thích nhất là “Hoa Mộc Lan”, “Hòa thượng Tế Công thưởng thân” và “Thiên đường đang chờ chúng ta mặc dù bị bức hại”.

Trình Tân nói “Tôi đang học bài thi. Vì bị áp lực quá nhiều, tôi mất bình tĩnh và nóng nảy. Tuy nhiên, sau khi xem Nghệ thuật Shen Yun, tâm tôi trở nên sáng suốt và bình tĩnh. Tôi không cảm thấy mệt chút nào mặc dù tôi thức rất khuya để học bài, và tôi thấy rằng tôi tập trung được tốt hơn. Tôi xem đĩa 3 lần, và mổi lần các màn trình diễn cho tôi cái cảm tưởng và hiểu biết khác nhau. Lần đầu tôi chỉ xem trên bề mặt, nhưng những lần sau tôi nghĩ về những gì mà Nghệ thuật Shen Yun muốn nói với chúng ta. Sau khi xem xong, tôi không biết làm thế nào để xem được những màn không giác ngộ được. Chương trình Nghệ thuật Shen Yun trình diễn toàn cầu là được trình diễn bởi các nghệ sĩ Trung hoa, vì thế nó nên được trình diễn tại Trung quốc. Tại sao ĐCSTQ không cho phép điều này? Nếu mà Nghệ thuật Shen Yun được trình diễn tại Trung quốc có phải tốt quá không?”

Bệnh đau dạ dày biến mất sau khi xem Chương trình Nghệ thuật Shen Yun

Ông Vương tại khu phố Lạc Thành, thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ xuyên đã bị bệnh đau dạ dày trong mấy tháng qua, và điều trị bằng thuốc men không giúp ích được nhiều. Một ngày, một đệ tử Pháp Luân Công cho ông đĩa nhạc của Nghệ thuật Shen Yun năm 2009. Ông Vương xem nó, và bệnh đau dạ dày của ông cũng biến mất sau đó. Sau đó ông nói rất vui vẻ “Chương trình Nghệ thuật Shen Yun thật tuyệt vời, nó giúp chữa hết bệnh!

Chương trình Nghệ thuật Shen Yun rất nhẹ nhàng

Bà Từ là một người chủ tiệm nhỏ tại thành phố Hắc Lâm Quách, Khu nội Mông cổ. Sau khi xem xong Chương trình Nghệ thuật Shen Yun, bà nói rằng không khí nhẹ nhàng trong Chương trình Nghệ thuật Shen Yun thật khó mà diễn tả được. Tất cả các màn đều rất nhẹ nhàng, an hoà.

Lão bà ca ngợi Chương trình Nghệ thuật Shen Yun

Một ngày, một phụ nữ 60 tuổi chào tôi bằng một gương mặt rất vui vẻ nói “Đĩa nhạc của Nghệ thuật Shen Yun mà cậu cho tôi lần trước hay quá”. Tôi không có nhớ là có cho bà hay không. Bà nói với tôi rằng bà xem hai lần và thích lắm. Tôi nói với bà rằng nếu bà càng xem bà càng thích và sức khoẻ về tinh thần và thể chất đều tốt hơn. Ngoài ra, bà nên mời bạn bè, thân nhân của bà xem nữa. Bà nói “Cậu nói đúng rồi! Tôi nên mời bạn tôi xem nó”. Sau đó bà nói với tôi về việc bà gặp một số bạn bè, cho nên tôi cho thêm bà vài ba đĩa nữa để bà cho bạn bà. Bà xuống xe buýt và rất vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/27/201711.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/5/108035.html
Đăng ngày: 07-06-2009; Bản dịch có thể được sửa chữa cho đúng với nguyên bản.

Share