Biên soạn bởi cộng tác viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-05-2009] Một nhà thiết kế trang phục cho ‘Seattle Opera’ đã miêu tả Chương Trình Biểu Diễn Nghệ Thuật Shen Yun mà bà xem vào chiều thứ Bảy tại Nhà hát Paramount ở Seattle là “tuyệt đối phi thường.”

“Rất rực rỡ. Tôi thích thông điệp ở đó – bạn biết đấy, nó giống như một điều nhất định nào đó nên được cho phép hưng thịnh bởi vì chúng đề cao cái đẹp và sự bình yên,” bà Wetherill nói.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.05.24.costumerli.jpg
Bà Wetherill, một nhà thiết kế trang phục cho ‘Seattle Opera’

Đoàn Biểu Diễn Nghệ Thuật Shen Yun có trụ sở tại New York trong vài tuần vừa qua đã quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa trong Chuyến Lưu Diễn Mùa Xuân 2009 tại các thành phố vùng duyên hải Phía Tây [của Mỹ].

Bà Wetherill nói rằng bà luôn luôn bị hấp dẫn bởi văn hóa Trung Quốc, và Shen Yun “đặt nó trong một bối cảnh thật đẹp.”

Là một nhà thiết kế trang phục chuyên nghiệp, bà bị ấn tượng bởi trang phục mượt mà bằng lụa được sử dụng trong buổi biểu diễn. “Tôi rất thích lụa, và tôi thấy chúng thật đẹp, nó mượt làm sao – rất đắt tiền. Nó mượt, nó đem tới những sự chuyển động mà những chất liệu khác không thể có. Và màu sắc nữa! Tôi thích những màu sắc đó.”

Bà nói rằng bà thích“vẻ đẹp” của âm nhạc và sự pha trộn giữa các nhạc cụ Tây Phương và Trung Quốc trong dàn nhạc, cũng như là vũ đạo Trung Quốc cổ điển là cốt lõi của buổi biểu diễn. “Nó rất biểu cảm.”

Bà Wetherill giải thích rằng bà muốn tham dự buổi diễn khi nó tới Seattle hồi tháng Giêng, nhưng bà đã để lỡ nó vì bà bị ốm.

“Cho nên khi tôi thấy họ đã trở lại, tôi nghĩ, ‘Tôi sẽ không để lỡ lần này nữa.’ Bất cứ ai mà tới xem nó, đều đánh giá nó rất cao. Nó rất đẹp, thực sự đẹp,” bà nói.

Nghệ sĩ kèn Clarinet chính: ‘Đơn giản là đáng kinh ngạc!’

Sau khi xem thế giới được làm mới trong buổi biểu diễn vào buổi tối ngày thứ Sáu tại Nhà hát Paramount, bà LaCaille, người chơi kèn clarinet chính cho dàn nhạc hòa tấu Tây Bắc Hoa Kỳ, đã hết lời khen ngợi buổi biểu diễn của Shen Yun. “Ấn tượng chung của tôi là, đơn giản là đáng kinh ngạc! Trang phục thật lộng lẫy, các vũ công thật khó tin, còn âm nhạc thì thật chau chuốt,” bà nói. “Thật là thích thú khi xem tất cả những màu sắc mê hồn và những màn trình diễn của những vũ công trên sân khấu cùng một lúc.”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.05.23.m.jpg
Bà LaCaille, nghệ sĩ kèn clarinet chính nổi tiếng trên thế giới, đã tham dự buổi biểu diễn của Shen Yun tại Nhà Hát Paramount.

Bà LaCaille đã từng chơi cho một số dàn nhạc hòa tấu tại các vùng khác nhau trên khắp thế giới, và từng tham gia chuyến lưu diễn nổi tiếng Broadway trên khắp Châu Âu.

Ca ngợi dàn nhạc hòa tấu của Shen Yun, bà LaCaille nói: “Là một nghệ sĩ kèn clarinet, tôi hiểu rằng độ âm vang được pha trộn với bộ dây, và nhìn chung mọi thứ thực sự có một tác động rất lớn đến ấn tượng của khán giả.”

“Họ cung cấp một sự pha trộn giữa các nền văn hóa khác nhau và giữa các loại nhạc cụ khác nhau.”

Dàn nhạc Shen Yun, bao gồm các nghệ sĩ và nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, đã lấy các nhạc cụ Tây Phương làm cơ sở, kết hợp với các loại nhạc cụ truyền thống Trung Quốc. “Tôi nghĩ rằng âm thanh rất tốt và họ phối hợp rất tài tình với những màn múa ba lê trên sân khấu.”

Bà LaCaille đã bị ấn tượng sâu sắc bởi tài năng của các ca sĩ và nói rằng bà đã học được rất nhiều điều từ nền văn hóa Trung Quốc cổ xưa sau khi xem buổi diễn. “Tôi chưa bao giờ biết về lịch sử Mông Cổ, các điệu nhảy rồi trang phục và mọi thứ, tất cả đều thật phi thường,” bà nói.

Ca sĩ: “Mỗi giây phút trong buổi diễn đều đại biểu một cho một ý nghĩa nào đó”

“Tôi nghĩ rằng nó thật xuất chúng,” ông Bennick, một khán giả cho biết. Ông đang miêu tả Chương Trình Lưu Diễn Mùa Xuân 2009 của Shen Yun, được trình diễn tại Nhà Hát Paramount ở Seattle vào tối thứ Sáu. Ông Bennick là một nhà hùng biện chuyên nghiệp đồng thời là ca sĩ của nhiều ban nhạc khác nhau.

Ông đã bị cảm động sâu sắc bởi Shen Yun. “Mỗi giây phút trong buổi diễn đều đại biểu cho một ý nghĩa nào đó – cho nên thật là đã mắt. Bạn không chỉ xem người ta hát và múa,” ông nói.

Là một ca sĩ, ông thích những tiết mục đánh trống và giọng nam cao “rất mạnh mẽ” của Tian Ge trong tiết mục “Not Looking Back.”

“Khi xem ai đó đề cập đến “Đảng” hay “sự áp bức” hay những vấn đề cụ thể nằm ngoài bối cảnh này – nếu nó được sản xuất tại Trung Quốc, chúng ta có thể nói một cách khác, với nỗi lo sợ về hậu quả của những nghệ sĩ và có thể là cả chúng tôi, những khán giả.”

Nói về những tiết mục có đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, ông Bennick nói rằng cả ông và bạn ông nghĩ rằng sử dụng nghệ thuật trình diễn để miêu tả sự lạm dụng nhân quyền là “hiệu quả”. “Người bạn đi cùng với tôi tối nay thực ra là một giáo sư sân khấu và lịch sử sân khấu mà tôi đã học tại Trường Cao Đằng Nghệ Thuật Cornish. Quan điểm của ông và của tôi về buổi diễn hơi khác nhau. Tới lần nghỉ giải lao thứ hai [trong buổi diễn] ông quay lại tôi và nói: ‘Những người này đang chiến đấu chống lại ma quỷ vào đêm nay,’ có nghĩa rằng đây là một cách hữu hiệu nhất để chiến đấu chống lại sự áp bức.”

Dàn nhạc Shen Yun bao gồm sự pha trộn giữa các nhạc cụ Tây Phương và chơi những sáng tác tổng hợp, cũng gây ấn tượng với ông Bennick. “Tôi hy vọng rằng người Tây Phương và người Đông Phương sẽ gắn kết với nhau qua thông điệp của buổi biểu diễn và đặc biệt là âm nhạc, thứ vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ. Khi xem các nhạc cụ Tây Phương và Đông Phương chơi cùng nhau tôi thấy chúng rất có tác dụng – kết nối các nền văn hóa vào làm một, bất chấp sự xa cách về địa lý. Nó thật là xuất chúng.”

“Tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn mang tính chất khai sáng, thật xuất chúng,” ông kết luận.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17215/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17190/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17201/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/26/107728.html

Đăng ngày 27-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share