Biên tập bởi phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-05-2009] Chuyến Lưu Diễn Mùa Xuân 2009 của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đã làm khán giả kinh ngạc và sửng sốt tại Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật San Jose từ ngày 15 đến ngày 17 tháng Năm năm 2009.

Thành viên ban nhạc hòa tấu: “Chúng thật đáng kinh ngạc!”

Sau khi xem buổi biểu diễn, bà Telesky, một người đam mê nghệ thuật đã nói rằng “Tôi rất thích buổi biểu diễn… hoàn toàn thích nó. Và lần sau tôi cũng sẽ lại ở đây. Tôi sẽ lại ở đây.”

2009-5-20-symphonymember_MaYohuzi_small.jpg
Bà Telesky, thành viên ban nhạc hòa tấu ‘Thung Lũng Silicon’

Nói về gốc gác nghệ thuật của bà, bà nói: “Tôi là thành viên của ban nhạc hòa tấu ‘Thung Lũng Silicon’. Tôi cũng có liên hệ với ‘Opera of San José’, và cũng có liên quan tới ‘American Beethoven Society’, bởi vì tôi yêu thích nghệ thuật.”

“Tôi nghĩ rằng nghệ thuật rất quan trọng. Tôi thích nó, và tôi đang xem những con người tài năng – thật thích thú! Tôi nghĩ rằng nó thật phi thường. Cách sắp xếp và cách họ mang vào cuộc sống – tôi chưa từng thấy điều này trước đây ở bất cứ đâu, và tôi nghĩ rằng nó rất tuyệt vời,” bà nói tại lễ đón những nhân vật quan trọng của buổi biểu diễn.

Là một nghệ sĩ khiêu vũ có tài năng, bà đánh giá cao sự chính xác và kỹ năng của các vũ công. “Tôi nghĩ rằng họ rất tuyệt vời. Tôi có thể tập luyện cho đến khi mặt tôi chuyển sang màu xanh, và tôi không bao giờ làm được điều mà họ làm. Tôi nhìn ngắm chân của họ suốt cả buổi, và tôi xem trọng tâm của họ đặt ở đâu và, ôi Chúa ơi, họ thật đáng kinh ngạc! Và, họ được huấn luyện tốt, họ thật duyên dáng, họ thật tài năng, kỹ năng của họ thật đáng kinh ngạc. Và sự bất động nữa! Rất khó để làm cho cơ thể của bạn đứng im như vậy. Nó đòi hỏi những nỗ lực phi thường, rất nhiều sự luyện tập.”

“Đây là một buổi biểu diễn phi thường. Mọi thứ đều tuyệt vời, và trang phục của họ thật rực rỡ, và màn biểu diễn quạt nữa – quá tuyệt vời. Màn dưới nước (“Nữ thần biển cả”) và người mặc trang phục đang xoay tròn (“Cây đầu xuân”). Tôi chỉ ngồi đó và mải mê…Tôi chỉ ngồi đó và thưởng thức nó,” bà nói.

Bà Telesky nghĩ rằng những nam vũ công trên sân khấu trông thật đẹp. “Thật là tuyệt vời khi xem những chàng trai thực sự có cơ hội để nhảy múa. Đó là một màn vũ đạo rất nam tính.”

Gia đình bác sĩ phẫu thuật: Mỗi khía cạnh của nó đều tuyệt vời

Bác sĩ phẫu thuật xương sống – ông Guy và vợ của ông, bà Nora, một người phụ nữ làm nội trợ, cùng hai đứa con của họ, Yasmin và Julianna, đi cùng với dì của chúng, cô Catherine, rất vui khi nói về buổi biểu diễn.

20090516_SanJose_GuySurgeon_AbrahamThompson_eet_small.JPG
Gia đình bác sĩ phẫu thuật

Bà Nora nói: “Nó thật tuyệt. Mỗi khía cạnh của nó đều tuyệt vời – từ giọng hát, điệu nhảy, trang phục, cho đến nhạc cụ”. Julianna hào hứng nói thêm: “Rất thú vị! Chúng tôi thích nó,” và Yasmin nói nó “thực sự hay.”

Ông Guy nói rằng ông cũng rất thích buổi biểu diễn. “Trang phục thật rực rỡ. Tôi thích nhất là màn đánh trống và cảnh dưới nước (“Nữ thần biển cả”). Nó thật là đẹp.” Ông cũng cho rằng âm nhạc thật là “xuất sắc.”

Dì Catherine nói rằng dì tìm thấy ở Shen Yun điều “khác biệt với bất cứ thứ gì mà tôi từng thấy trước đây.”

Nhà kinh doanh người Hoa: “Mọi thứ phối hợp với nhau thật hài hòa”

Bà Guo, một người gốc Bắc Kinh, là một chuyên gia thiết kế trang phục cô dâu, nghệ sĩ trang điểm, và là một nhà phân tích tài chính. Bà tham dự buổi biểu diễn cùng với đứa con gái nhỏ và bố chồng của bà, ông Remlinger, một giám sát viên tại một nhà bán lẻ nhà kích cỡ lớn.

Bà Guo hoàn toàn thích buổi biểu diễn, bà nói: “Tôi thích tất cả mọi thứ – Tôi nghĩ rằng toàn bộ buổi biểu diễn thật đẹp, rất thanh nhã. Tôi rất thích nó. Có một cái gì đó từ văn hóa của tôi — nó thực sự làm tôi cảm động. Đó là tại sao tôi đã đưa cả gia đình tôi đi cùng. Tôi đưa họ đi mua vé, bởi vì tôi muốn chia sẻ nền văn hóa của đất nước tôi – những truyền thống.”

Cô con gái nhỏ của bà hét to lên và nói rằng cháu thích “Điệu nhảy của dân tộc Yi” với váy nhiều màu sắc. “Cháu thích những chiếc váy…Cháu thích phần đó.”

Ông Remlinger nói rằng ông “rất ấn tượng” với buổi biểu diễn. Ông đặc biệt thích màn “Múa đũa Mông Cổ” và màn đánh trống, ông nói rằng buổi biểu diễn là “thực sự, thực sự” cảm động. Tôi thực sự rất ấn tượng – sự duyên dáng của những cô gái đang nhảy múa. Tôi đã chưa từng thấy bất cứ điều gì như vậy trong một thời gian dài – nó thật đẹp quá.”

Bà Guo kết luận: “Những chiếc quạt (“Chào mừng mùa xuân”) rất đẹp, rất duyên dáng, rất tao nhã. Tôi nghĩ rằng mọi thứ phối hợp với nhau thật hài hòa. Âm nhạc, trang phục, những giọng hát và những màn vũ đạo – tất cả đều rất đẹp. Tôi thích tất cả các tiết mục.”

“Tôi chưa từng thấy điều này trước đây”

Ông Bathini, một kỹ sư ghi hình và là giám đốc của một công ty Internet toàn cầu, cũng là một trong số những khán giả. Ông nghĩ rằng sự đồng bộ trong những điệu nhảy là rất xuất sắc. “Tôi chưa từng thấy điều này trước đây. Rất nhiều màn vũ đạo – tinh khiết và chính xác.”

Ông đặc biệt thích màn mùa “Chào đón mùa xuân,” và nói: “Nó có sự phối hợp đặc biệt tốt và rất sặc sỡ.”

Ông Bathini tìm thấy trong âm nhạc vẻ êm dịu và “rất thư giãn,” hầu hết như thể là “có giá trị chữa bệnh.

Thừa kế [nền văn hóa] Ấn Độ, ông Bathini cảm thấy rằng Shen Yun có thể được đón nhận theo cách nói của người Ấn Độ: “Tôi chắc rằng mọi người sẽ tới.”

Ông Bathini nghĩ rằng tiết mục “Thiên Đường Vẫn Chờ Đợi Chúng Ta Bất Chấp Cuộc Bức Hại,” là “thực sự cảm động.”

Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/16886/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/16903/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/16901/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/16899/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/20/107575.html

Đăng ngày 26-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share