Phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 25-4-2009] Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun trình diễn trước sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giản Sydney vào ngày thứ Năm 23-4-2009. Năm nay, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tổ chức tổng cộng 8 lần biểu diễn tại thành phố lớn nhất Úc châu này.

Ca sĩ và nhạc sĩ: “Chưa bao giờ được xem chương trình hay như thế này”
Ông O’Leary, vừa là ca sĩ, và cũng là nhạc sĩ, xem chương trình lần đầu tiên và rất thích, nói rằng “Tôi chưa bao giờ được xem chương trình như thế này, vì thế nó rất mới lạ. Rất thích thú”. Ông O’Leary đã viết nhạc từ lúc 14 tuổi, khi mới bắt đầu đánh đàn guitar, và hiện đang chơi cho các ban nhạc lớn trong làng nhạc Úc và mới vừa trình diễn tại Hoa kỳ.

2009-4-25-musician_small.jpg
Ông O’Leary, ca sĩ kiêm nhạc sĩ

Ông nói “Rất hay, âm hưởng cổ truyền Trung Hoa. Ban nhạc giao hưởng rất độc đáo và nhạc rất lạ lùng”

Ông O’Leary rất thích màn vũ “Thiên đường chờ chúng ta mặc dù bị đàn áp”. “Tôi rất thích câu chuyện của một người cha, cố gắng giữ tín ngưỡng và thiền tập. Vâng, rất là cảm động. Tôi thấy nó rất là hay”.

Ông thấy rất là thích thú biết được nhiều vùng khác biệt tại Trung quốc. Ông nói “Những màn vũ rất độc đáo… rất tài tình. Hai ca sĩ hát cũng rất hay, rất thích thú”.

Vũ công ba lê: “Tôi cảm thấy như bay bổng”

Kate, một vũ công ba lê, rất cao hứng khi thưởng thức được những loại vũ khác nhau, những điệu múa rất mới lạ đối với phương Tây. Cô nói “Tôi thấy như bay bổng, và cảm động rất nhiều trong tâm và tinh thần. Tôi cảm thấy rất rung cảm với dòng nhạc và vũ điệu. Và từ những gì mà tôi thấy đều là kỳ diệu. Tôi cảm thấy dòng năng lượng, đất và người.”

“Vâng! Tôi rất thích vũ điệu cổ truyền Trung Hoa, điệu vũ trống, vũ phục… Nó rất cao qúy, thánh thiện… phông cảnh và mọi thứ. Vũ phục — tuyệt! Nó thật sự mô tả hoàn toàn về văn hóa, nghệ thuật và thẩm mỹ. Âm nhạc rất tuyệt. Tôi thấy tôi may mắn được xem chương trình này. Tôi từ trong làng âm nhạc, và tôi tập yô ga, Thái cực quyền, khí công, và rồi vũ ba lê, cổ điển. Bây giờ tôi đang dạy”.

Cô bắt đầu sự nghiệp vũ ba lê khi còn rất nhỏ, cách đây 20 năm. “Đó là tại sao tôi cảm thấy nó trong tâm của tôi. Tất cả các động tác, sự bay bổng trong không trung….Tôi vừa mới được nghỉ, vì tôi phải dưỡng những vết thương — cần thời gian để lành, làm nhiều việc khác và được thưởng thức… Thân thể tôi bây giờ thấy khoẻ hẳn ra [cô cười] và được phục sức. Tôi cảm thấy rất vinh dự”.

Mới đây cô được làm nhiều thứ, kể cả du lịch và làm việc với “rất nhiều học sinh tại khu công cộng tại địa phương. Tôi nói với họ về Nghệ Thuật Shen Yun trong lớp tối nay và tại chỗ làm việc vào ngày hôm nay. Và chắc chắn tôi sẽ mang về tập tài liệu này” cô nói.

Cô nói “Năm ngoái tôi muốn đi xem và rất là buồn vì không đi được. Người ta bán hết vé. Vì thế, khi tôi đi Phố Tàu vào ngày chủ nhật, tôi nhận được tập tài liệu này và nói “Đúng, tôi có thể đặt mua vé ngay” và vì thế tôi chọn được vé ngồi hạng trước, rất gần với sân khấu”.

Evonne, một nghệ sĩ sơn trên sứ, rất mừng vì được cơ hội xem Nghệ Thuật Shen Yun. “Đẹp tuyệt vời… Tôi không tưởng tượng nổi như thế. Rất đẹp, rất thơ văn, rất hùng hồn, và rất xúc động. Vâng, có nhiều điều bây giờ mới biết và rất buồn.. Về hoàn cảnh này” ý cô nói đến chính sách đàn áp Pháp Luân Công, được diễn tả trong màn “Thiên đường đang chờ đón chúng ta mặc dù bị đàn áp”.

Đoàn trưởng Đoàn âm nhạc nói rằng Ban nhạc rất độc đáo

Ông Bà Cooper tham dự đêm Sydney tổ chức vào ngày 19-4 nói “Tôi nghĩ Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun rất đáng khâm phục. Việc xử dụng phông cảnh rất tuyệt vời” ông Cooper, đoàn trưởng đoàn âm nhạc nói.

2009-4-25-Steve_4_pic_small.JPG
Ông Bà Cooper

Bà Cooper, sinh tại Trung Quốc nói “Tôi nghĩ nó rất xuất chúng. Đạo diễn rất khéo léo, âm nhạc rất hay, cảnh trí rất đẹp, và vũ phục tuyệt vời”.

Bà Cooper nói thêm “Tôi nghĩ nó nói đến lịch sử Trung hoa, và cái tâm linh sâu sắc của văn hoá Trung Hoa – nó hầu như giống tôn giáo. Nó không theo khuôn mẫu…. Nhưng phần tâm linh là rất quan trọng trong văn hoá. Vâng, tôi nghĩ nó diễn đạt rất tài tình. Tôi rất thích màn trình diễn… đặc biệt là Tề thiên Đại thánh. Tôi nghĩ nó muốn nói lên một câu chuyện. Nó cho mọi người một thông điệp qua câu chuyện, và nó có ý nghĩa to lớn hơn là múa. Tôi nghĩ nó muốn kể chuyện cũng như về động tác và âm nhạc”.

Ông Cooper nói “Ban nhạc cái mà chúng tôi gọi là “hợp tấu”— mọi người cùng với nhau. Tôi nghĩ ban nhạc rất độc đáo”.

Bản gốc: https://theepochtimes.com/n2/content/view/15822/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/15823/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/15792/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/25/106800.html
Đăng ngày 29-4-2009; Bản dịch có thể được sửa chữa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share